TUẦN 9
Trông bé giống anh rồi đấy!
Khi bước vào tháng thứ 3 này, em bé của anh dài khoảng 2,5cm, tương đương kích thước quả ô liu. Phải 2 tháng nữa người mẹ mới cảm nhận được cử động chân tay của con nhưng lúc này em bé đang tràn trề sức sống! Trái tim bé xíu của con đang đập rồi đấy nhé!
Khoảng thời gian ngắt quãng giữa các đợt khám thai luôn khiến vợ tôi lo lắng và ao ước được nghe tiếng tim con đập mỗi khi cô ấy đi làm về hoặc trước khi cô ấy tắm nước ấm (không phải nước nóng đâu nhé!) trước lúc đi ngủ.
Em bé đang lớn dần từng ngày và mối lo lắng về cuộc sống tương lai cũng ngày càng gia tăng. V ì vậy, anh hãy gắng hết sức để mọi việc được êm xuôi và tìm ra các giải pháp phù hợp nhé.
Mục tiêu gia đình
Chuyên gia dinh dưỡng. Hãy pha cho cô ấy một cốc nước gừng: Ông bố của năm ơi, đến lúc anh cần tìm hiểu về gừng rồi đấy. Củ gừng sẽ là vũ khí lợi hại giúp cô ấy xua tan cơn buồn nôn khi ốm nghén. Anh có thể tìm mua gừng ở quầy nông sản trong các siêu thị. Sau đó, dùng nạo cạo sạch vỏ, cắt nhỏ, đun sôi và thêm một chút mật ong hoặc đường để cô ấy uống hằng ngày.
Giảm bớt căng thẳng. Anh hãy cân nhắc thuê hoặc mua máy tim thai Doppler: Kể từ khi vợ tôi mang bầu lần đầu, hai vợ chồng tôi thuê máy tim thai của công ty BabyBeat: Chiếc máy cầm tay này giúp chúng tôi nghe được nhịp tim của con. Giá thuê mỗi tháng khoảng 25$ đến 35$. Nếu cô ấy mang thai lần đầu và anh có kế hoạch sinh thêm, anh có thể cân nhắc mua thay vì thuê chiếc máy này; giá thành cũng không đắt lắm và mua về dùng lâu dài sẽ tiết kiệm hơn. Chiếc máy cầm tay này thực sự vô cùng hữu ích trong việc giúp cô ấy giảm bớt căng thẳng lo âu và ngủ ngon. Anh không nên nản chí nếu phải thử rất nhiều lần mới nghe được nhịp tim của con. Chỉ cần chịu khó thực hành và kiên nhẫn, việc đặt máy rồi ngồi nghe sẽ dễ dàng hơn. Biết đâu sẽ có ngày anh trở thành chuyên gia thì sao!