TUẦN 14
Khuôn mặt của bé
Tuần 14 vô cùng hay nhé! Cô ấy đã trải qua những khó khăn của tam cá nguyệt thứ nhất cùng với sự yêu thương và ủng hộ của anh. Có thể trong một hoặc hai tuần trước anh đã thông báo tin vui cho bạn bè và người thân và họ đều hân hoan chúc mừng anh. Đó là một cảm giác tuyệt diệu – kết nối trở lại với bạn bè cũ và để họ cùng chia sẻ niềm vui – nhưng anh cũng nên cẩn thận nhé, có thể sẽ có phiền phức đấy. Khi thông báo tin vui cho nhiều người (đặc biệt là nếu như anh làm bố lần đầu) sẽ khiến anh phải tiếp nhận rất nhiều quan điểm, thậm chí cả quan điểm và lời chỉ trích mà có thể anh không mong muốn. Một số cha mẹ (đặc biệt là người mẹ) rất thích đưa ra lời khuyên trong mọi tình huống, vì vậy, hãy luôn thận trọng trước khi đặt câu hỏi trên mạng xã hội về thai kỳ nhé.
Tuần này anh có thể đưa cô ấy đi khám thai lần thứ hai rồi. Bác sĩ sẽ tiếp tục cho làm xét nghiệm nước tiểu, công thức máu, đo cân nặng của cô ấy và của thai nhi. Bác sĩ cũng có thể cân nhắc làm xét nghiệm gien và nếu cô ấy gặp nguy cơ cao, các gói bảo hiểm sẽ chi trả chi phí này. Xét nghiệm cũng sẽ cho biết giới tính của bé. Anh có muốn biết giới tính của bé luôn không hay anh thích một sự bất ngờ hơn?
Hi vọng cô ấy cảm thấy khỏe hơn và đã hết hẳn những cơn ốm nghén, nhưng cô ấy vẫn sẽ bị trào ngược dạ dày. Thông tin bên lề thôi nhé, có thể anh sẽ muốn ghé cửa hàng mua mặt nạ khí ga vì chứng đầy hơi của cô ấy sẽ tăng đấy. Cá nhân tôi thấy thật là khó khăn nếu không bình phẩm đôi điều khi nghe tiếng trung tiện phát ra từ phòng bên kia, nhưng chỉ cần tôi không quan tâm và coi điều đó là bình thường, đó vẫn là chủ đề nhạy cảm đối với phần lớn các bà bầu và họ đều không mong muốn trung tiện liên tục như vậy. V ì vậy, anh nên cười thầm thôi nhé. Hoặc nếu như cô ấy có khiếu hài hước, anh hãy nghĩ ra bảng điểm để chấm mỗi lần cô ấy trung tiện, ví dụ như: “Chà, em yêu, 7,5 điểm nhé!”
Mục tiêu gia đình
Sếp lớn trong nhà. Chuẩn bị phòng cho con: Phòng trường hợp anh không nhận thấy, cô ấy sắp lục tung cả phòng lên để giặt giũ, phơi phóng, sắp xếp đi sắp xếp lại tủ quần áo. Cô ấy đang “làm tổ” đấy nhé. Anh và cô ấy cần phải thảo luận xem có cần phải di chuyển phòng làm việc hoặc biến phòng khách thành phòng riêng cho con không. Việc này sẽ mất vài tuần mới hoàn thành được, vì vậy anh đừng đợi đến phút cuối mới bắt tay vào việc nhé! Anh cũng nên lưu ý rằng cô ấy không thể và không nên nâng hoặc đẩy đồ đạc nặng đâu nhé. Anh là trượng phu cơ mà, hơn nữa anh cũng cần tự tay di chuyển, nâng các món đồ nặng từ chỗ này sang chỗ kia nhé.
Luôn có kế hoạch. Báo cáo tin vui với sếp: Nếu anh vẫn chưa báo cáo tình hình với sếp, đây là lúc phù hợp để làm, hoặc gửi email cho bộ phận nhân sự để công ty biết ngày dự sinh của cô ấy và khả năng anh sẽ thi thoảng đi làm muộn để đưa cô ấy đi khám thai. Nếu công việc của anh thuộc lĩnh vực đặc thù, anh nên chuẩn bị sẵn một vài phương án để công việc vẫn chạy trong lúc anh vắng mặt tại văn phòng. Tương tự như vậy, nếu cô ấy vẫn đi làm, cô ấy cũng cần phải thông báo tin vui với sếp. Mang thai và nghỉ thai sản là việc rất quan trọng, vì vậy, anh và cô ấy không nên có cảm giác như thể hai người không thể tạm gác công việc lại để tập trung vào vai trò mới của mình: Làm cha mẹ. Cô ấy cần tìm hiểu về chính sách thai sản của công ty. Một số công ty cũng cho phép chồng được nghỉ khi vợ sinh con. Anh cứ thẳng thắn đặt vấn đề thôi; hoặc là anh có thể tích ngày nghỉ của năm lại để nghỉ một lần và dành thời gian chăm sóc con ngay sau khi con chào đời.