Này anh gì ơi, anh đang đi đến chặng cuối cùng rồi đấy! Anh đã hoàn thành 2/3 chặng đường và sẽ sớm cán đích thôi.
Tam cá nguyệt thứ ba khởi đầu với một thông tin cực kỳ tích cực. Khả năng sống sót của thai nhi lên đến gần 100% nếu sinh non. Thông tin này giúp các cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, trút bỏ được mối căng thẳng trong lòng bấy lâu.
Mỗi ngày qua đi, cô ấy lại cảm thấy khó chịu hơn một chút. Thai nhi đang phát triển nhanh chóng bên trong tử cung, khiến người mẹ và bụng cô ấy giãn ra hết cỡ. Càng gần ngày sinh, cơ thể cô ấy sẽ càng khó chịu hơn.
Lớp da nhăn nheo của thai nhi đã không còn và con đang tích lượng mỡ cần thiết để có thể sống sót sau khi ra ngoài tử cung. Con vẫn sẽ tiếp tục đấm, đá, xoay người và khua múa lung tung như thể đang cãi lộn trong bụng mẹ.
Tam cá nguyệt này là cơ hội vàng để bố đưa ra quyết định về các dự án còn dang dở và cần phải được hoàn thành trước khi đón em bé về nhà.
Anh nên chọn chỗ đặt cũi, sắp xếp lại đồ đạc, sơn phòng ngủ cho con (cô ấy không chịu được mùi sơn đâu nhé), và tôi cũng hi vọng, việc anh đưa cô ấy đi khám thai có thể chứng minh anh là người chồng chu đáo và người cha tận tâm, thay vì chỉ ngồi nhìn và ừ hử cho qua chuyện.
Chúng ta sẽ thảo luận về việc trò chuyện với bác sĩ sản khoa và hoàn thiện kế hoạch sinh nở với cô ấy. Nếu anh từng nghĩ đến việc tham gia các khóa học tiền sản, đây là cơ hội tuyệt vời để anh và cô ấy cùng tham gia. Anh đừng quên nhé, có lẽ anh không muốn đến phút chót mới tìm và lắp ghế ngồi trong xe hơi; hơn nữa, anh còn phải đóng gói túi đồ đi sinh nữa. Nào, hãy cùng thắt dây an toàn để đi đến chặng đường cuối cùng trong hành trình mang thai của cô ấy, bởi vì anh sắp làm bố rồi kìa!