Đã qua 6 tháng và chỉ còn 3 tháng nữa thôi! Đây là khởi điểm của tam cá nguyệt thứ ba và mọi thứ đều đang rất gấp gáp và nặng nề. Ý tôi nói nặng nề ở đây là trong tam cá nguyệt thứ ba này, thai nhi đã hoàn thiện quá trình phát triển xương, các bộ phận trong cơ thể và tích thêm mỡ để bé có thể sống được sau khi rời khỏi tử cung. Sự phát triển này sẽ càng khiến tử cung của người mẹ chật chội hơn và cô ấy sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm việc nhà.
Tuần này đóng vai trò quan trọng vì rất nhiều lí do, nhưng lí do chính là nếu như thai nhi sinh non trong tuần này, cơ hội sống sót của bé là 96% − đây thực sự là thông tin tuyệt vời.
Não của thai nhi tiếp tục phát triển và cuối cùng bé cũng biết quay đầu.