Sau tháng này, anh chỉ còn một tháng nữa là cán đích, hoặc là anh và cô ấy đang tận hưởng từng giây từng phút, hoặc là cả hai có đôi chút mệt mỏi vì những tháng vừa qua. Bất kể hai người đang có tâm trạng thế nào, vô số niềm vui hân hoan cũng sắp ùa đến rồi!
Cô ấy cần được nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt và đây cũng là lúc cấp bách để anh xem lại danh mục việc cần làm trong tam cá nguyệt thứ ba để chắc chắn anh không bị rơi vào tình cảnh nước đến chân mới nhảy – và đây là lí do khiến anh đọc đến chương này! Nếu anh vẫn còn chưa chuẩn bị xong nhà cửa để chào đón em bé và chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần làm bố, anh cần phải lên dây cót tinh thần trong mấy tuần cuối cùng này nhé.