TUẦN 35
Dấu mốc quan trọng
Tuần này rất quan trọng. Phổi thai nhi đã phát triển toàn diện. Nếu chào đời tuần này, bé có thể tự thở, thật tuyệt phải không! Thận, gan và các cơ quan đã phát triển toàn diện. Thai nhi dài khoảng 45cm và nặng khoảng 2,3kg. Trong vài tuần còn lại, thai nhi sẽ có nhiệm vụ tăng thêm cân nặng và tiếp tục hoàn chỉnh não bộ. Tuần này, đầu thai nhi cũng đã hướng xuống dưới để chuẩn bị cho kì sinh nở.
Nếu thai nhi vẫn chưa quay đầu, có thể cô ấy sẽ có cảm giác hụt hơi. Các cơn co giả tiếp tục xuất hiện và dễ bị nhầm tưởng thành cơn co thật. Cô ấy sẽ cảm thấy rất mệt, dù là với các việc vặt đơn giản nhất, vì vậy, nếu anh vẫn chưa giúp cô ấy đảm trách việc nhà thì đây là thời điểm thích hợp. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi việc nhà nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành thật sớm. Tôi mất vài phút để cất hết 40 chiếc gối trang trí khắp phòng (đừng bắt tôi phải kể hết ra nhé), đổ đầy máy khuếch tán tinh dầu (anh phải chọn đúng loại tinh dầu dành cho bà bầu nhé) và chuẩn bị đủ nước uống cho vợ trước khi cô ấy vào phòng ngủ. Tôi không chỉ ngoan ngoãn như vậy vào tối thứ Năm, Chủ nhật và thứ Hai khi có các trận thi đấu bóng đá đâu nhé... Nhưng nếu tôi có thể ru các con ngủ và giúp cô ấy nằm nghỉ ngơi để tôi được xem đá bóng mà không bị làm phiền thì liệu tôi có bị đày xuống địa ngục không? Ồ, không đâu, và anh cũng thế.
GHI CHÉP NHANH: QUÁ TRÌNH ĐAU ĐẺ
Giai đoạn 1: Các cơn co xuất hiện liên tục theo chiều hướng mạnh dần và tác động lên cổ tử cung. Giai đoạn này kết thúc khi cổ tử cung giãn mở hoàn toàn. Giai đoạn này bao gồm pha tiềm tàng (cổ tử cung dần dần được xóa mở (thuật ngữ y khoa) và giãn mở hoàn toàn) và pha tích cực (cổ tử cung giãn mở nhanh hơn, và các cơn co dài hơn, mạnh hơn và liên tục hơn).
Giai đoạn 2: Cổ tử cung mở hết và thai nhi bắt đầu chui ra ngoài khi người mẹ rặn đẻ. Giai đoạn này kết thúc khi thai sổ ra ngoài.
Giai đoạn 3: Thai nhi chui ra ngoài. Giai đoạn này kết thúc khi rau và màng rau sổ ra ngoài.
Mục tiêu gia đình
Sếp lớn trong nhà. Đảm trách hết mọi việc trong nhà. Dù là đưa thú cưng đi vệ sinh, nấu bữa tối hay lau bếp, hay cho quần áo vào máy giặt và bấm nút, anh hãy làm những việc anh có thể làm để cô ấy được nghỉ ngơi.
Luôn có kế hoạch. Đóng gói đồ đạc: Này anh, đây là cảnh báo cuối cùng của tôi đấy nhé. Bé thứ hai và thứ ba nhà tôi chào đời sớm hơn dự sinh, mà lúc đó tôi cứ chần chừ không đóng gói đồ đạc sớm. Cuối cùng, tôi phải vội vàng sắp túi trong khi cô ấy lau nước ối trên chăn lông vịt (anh đừng hỏi tại sao). V ì thế nên túi đồ của tôi chỉ là những chiếc áo nhăn nhúm và quần đùi bơi. Lời cảnh báo của tôi: Đừng như tôi.
Luôn có kế hoạch. Kế hoạch trông nom nhà cửa: Chúng ta không nói về kế hoạch sinh nở đâu nhé – bởi chắc chắn anh và cô ấy đã thảo luận kĩ lưỡng về kế hoạch sinh nở với bác sĩ rồi. Tôi muốn nói về kế hoạch nhờ người thân trông nhà, cho cá ăn, bật vài bóng đèn mỗi tối để trộm khỏi ghé thăm nhà anh.