TUẦN 39
Chuyển dạ bất cứ lúc nào
Tuần này bé nặng tầm từ 3,2 − 3,6kg và dài khoảng từ 49 – 53cm, và cũng từ tuần này đến khi chào đời, bé sẽ không tăng cân nữa. Tuy nhiên, não bộ của bé vẫn tiếp tục phát triển cho đến vài năm đầu đời. Lớp da cũ đang bong ra và thay vào đó là lớp da mới. Da của thai nhi không còn đỏ nữa mà sẽ có màu trăng trắng hoặc xám trắng, và đương nhiên màu da của bé sẽ thay đổi ngay khi chào đời.
Lúc này có thể cô ấy sẽ khó chịu lắm, vì mong con chào đời lắm rồi. Cô ấy luôn luôn lo lắng không biết khi nào con sẽ chui ra, và đương nhiên cảm giác cồng kềnh khó chịu cũng sẽ khiến cô ấy hay nổi cáu. Tuần này chính là lúc anh hoàn tất nốt các việc cần làm trong danh mục, bao gồm việc chuẩn bị phòng cho con, túi đồ đi sinh, lau chùi sạch sẽ và sắp xếp đồ đạc trong nhà cho gọn gàng.

Mục tiêu gia đình
Ông bố giàu kinh nghiệm. Động viên cô ấy tự chăm sóc bản thân: Cô ấy cần biết tự chăm sóc bản thân trong thời điểm quan trọng này: tắm nước ấm, nghỉ ngơi nhiều và tiếp tục chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ. Cô ấy nên đi lại nhưng không nên làm nhiều việc nhà hoặc bất kì việc gì khác. Anh nên động viên cô ấy đọc một cuốn sách mới hoặc xem phim trên Netflix.
Cảm thông khi cô ấy mang bầu. Nếu tuần này em bé vẫn chưa chào đời, chắc chắn là cô ấy rất mệt mỏi cả về tâm trí và sức khỏe, gần như không làm được gì nhiều. Tuần này, chắc hẳn cả anh và cô ấy đều có cảm giác đứng ngồi không yên... và chờ đợi. Tốt nhất là anh cần phải đảm bảo cô ấy cảm thấy dễ chịu và mọi thứ cô ấy cần đều đã sẵn sàng.