Vòng chúc mừng cuối cùng đây rồi – chào mừng anh gia nhập hiệp hội các ông bố! Rất nhiều người không nghĩ đến thực tế rằng người mẹ cần đến 40 ngày để phục hồi sức khỏe sau sinh. Cha mẹ và bé mất thêm vài tuần để quen với thói quen thường nhật sau khi bé chào đời. Đó là một trong những lí do khiến chúng ta coi 3 tháng sau sinh đối với cô ấy chính là một tam cá nguyệt.
Nếu anh đang đọc đến phần này, có lẽ anh đã gói ghém hết quần áo để rời bệnh viện và đang trên đường về nhà để bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới mẻ cùng với món quà vô giá ở ghế sau ô tô. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi đầu tiên từ bệnh viện phụ sản về nhà. Lúc ấy, tôi chỉ chăm chăm lái xe ở làn đường bên phải với tốc độ 35 km/giờ, sẵn sàng la hét với những chiếc xe đi cùng đường – ôi, chả nhẽ họ không biết là trên xe tôi đang có một em bé sơ sinh sao?
Một khi về đến nhà, hầu hết các cặp đôi đều không làm gì nhiều trong 1 hoặc 2 tuần đầu tiên – họ chỉ đơn giản là đảm bảo tất cả các nhu cầu của em bé sơ sinh đều được đáp ứng. Nếu ông bà nội, hoặc ông bà ngoại không ở gần để giúp đỡ một tay, bố sẽ phải xắn ống tay áo và đảm trách toàn bộ việc nhà, để đảm bảo mẹ không làm gì không cần thiết...; cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi và cho con bú. Sau một vài tuần, thói quen sinh hoạt sẽ được hình thành; anh và cô ấy cần phải tạo ra thói quen cho con trước khi cả hai quay trở lại với công việc của mình.
Cùng lúc đó, việc quan trọng nhất trong “tam cá nguyệt thứ tư” là dành thời gian chất lượng ở bên em bé đáng yêu, dễ thương của anh và cô ấy. Anh hãy dành nhiều thời gian nhìn ngắm đôi mắt của con, áp dụng phương pháp da tiếp da bằng cách đặt con trên ngực bố và để con được nghe thấy giọng nói, hơi thở cùng tiếng cười của anh. Anh sẽ sớm học được cách giao tiếp với con mà không cần phải nói bằng lời.