Đức Phật từ bi vĩ đại!
Ngài đã đến cuộc đời này và dạy cho chúng con biết chắc chắn rằng:
“Có sinh khổ ắt có lão khổ, Có lão khổ ắt có bệnh khổ”.
Lão, bệnh thực sự là vô cùng đau khổ!
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Trong tâm chúng con còn nhiều phiền não, sầu muộn.
Trên thân chúng con còn nhiều khiếm khuyết, bất an.
May mắn thay có Ngài là bậc Đại y vương từ bi vô lượng,
đã cổ vũ tinh thần và an ủi tâm linh cho chúng con;
dạy chúng con biết phát khởi sinh mệnh vĩnh hằng của pháp thân Phật tính.
Cuối cùng con cũng hiểu rõ,
sinh mệnh là sự tuần hoàn tự nhiên, “sinh - lão - bệnh - tử” có gì mà lo sợ!
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Ngài có còn nhớ nguyện vọng của người lớn tuổi?
Điều người lớn tuổi hy vọng nhất là gia đình đoàn tụ;
Điều khiến người lớn tuổi hạnh phúc
nhất là vui vầy cùng con cháu;
Điều họ mong chờ nhất là không bệnh tật, ốm đau;
Điều khiến họ vui vẻ nhất là tự do, tự tại, ung dung, không ràng buộc.
Người lớn tuổi không nhất định cần có con cháu nuôi dưỡng,
họ chỉ mong đủ thiện duyên, có chỗ nương tựa về sau.
Người lớn tuổi không nhất định cần có nhiều tiền bạc để dưỡng già,
họ chỉ mong có người thân quan tâm, chăm sóc.
Người lớn tuổi không nhất định cần phải có bạn bè,
họ chỉ hy vọng lấy Phật pháp làm bạn hữu đồng tu.
Người lớn tuổi chỉ hy vọng có thể nương vào sự từ bi của Đức Phật.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài phù hộ cho người lớn tuổi: Từ nay không còn ly tán, bi ai,
không còn bệnh tật, ốm đau, phiền não, không còn phải oán than về con cái, không còn lo sợ về lão bệnh, tử sinh.
Xin cho người lớn tuổi hình thành một tập quán tốt:
“Sáng dâng một nén hương
Niệm mười danh hiệu Phật
Ăn xong dạo nghìn bước
Nghĩ nhớ vạn điều lành”.
Mong cho người lớn tuổi thân tâm đều không khổ,
biết buông bỏ, nhìn thấu, nghĩ thông.
Mong họ biết rằng,
ý nghĩa cuộc đời không nằm ở sự trường cửu của thân xác này,
mà là sự vô hạn của tuệ mạng, công đức và trí tuệ.
Thế gian “sinh, trụ, dị, diệt”, con người có đến, có đi,
chỉ chân tâm Phật tính là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài rủ lòng yêu thương người lớn tuổi khắp thế gian,
cho họ có được tuổi xế chiều vui vẻ, bình an,
nhận được sự an ủi, quan tâm, khích lệ và hỗ trợ,
sống thấu hiểu, tự tại, vô não, vô sầu.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Cầu nguyện Ngài có thể làm thỏa mãn những điều mong muốn của người lớn tuổi!