• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lời cầu nguyện Phật Quang
  3. Trang 49

46Cầu nguyện cho người có khuynh hướng bạo lực

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Xin Ngài lắng nghe tiếng lòng sâu lắng của con.

Ngày nay, các sự kiện đẫm máu và bạo lực không ngừng xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng con.

Những hành vi ngu ngốc ấy sao cứ mãi lan rộng, bao trùm lên cuộc sống này?

Cha mẹ vốn dĩ có lòng thương yêu, nhưng chỉ vì nóng giận nhất thời đã ngược đãi con cái như kẻ thù;

Thiếu niên bản tính vốn ngây thơ,

vậy mà chỉ vì ghen tỵ nhất thời đã hành hung, ra tay tổn hại chính bạn thân của mình.

Vợ chồng ân ái mặn nồng,

chỉ vì một lời nói không đâu mà thành cuộc tranh cãi nảy lửa,

rồi đánh nhau không thương tiếc;

Con cái vốn dĩ hiếu thảo, thuận hòa,

chỉ vì nông nổi, ngu ngốc nhất thời mà giết cha hại mẹ.

Ôi, Đức Phật từ bi vĩ đại!

Những hành vi bạo lực như thế sao cứ tồn tại mãi trong cuộc đời này?

Những hành động bạo lực đó tuy đáng giận, nhưng cũng thật đáng xót thương lắm thay!

Bởi vì,

oán hận đã che lấp lòng tốt của con người;

phẫn hận đã che khuất đôi mắt trí tuệ của người đời;

sân giận khống chế những hành vi tốt lành;

tạp nhiễm đã vô tư tràn ngập trái tim khờ dại,…

Đức Phật từ bi vĩ đại! Xin Ngài gia hộ.

Xin Ngài dùng lòng từ bi xoa dịu ý nghĩ của họ;

Dùng lý trí khai mở đôi mắt của họ;

Dùng ân nghĩa chuyển hóa hành vi của họ;

xin Ngài dùng niềm vui giải tỏa tâm tính của họ;

Hãy để cho họ hiểu,

chỉ có sự tôn trọng mới khơi thông tình bạn chân chính;

chỉ có nhẫn nại mới là biểu hiện tốt nhất của người dũng cảm.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Họ phải hiểu rằng, người có tính bạo lực,

thì tình cảm gia đình có thể bị tan vỡ, bạn bè sẽ xa lánh, chẳng có ai gần gũi.

Thật đáng buồn làm sao!

Bản tính con người đã không có đức hạnh bao dung,

mà trong trái tim họ cũng không có sự tôn trọng phẩm giá của cuộc sống.

Đức Thế Tôn!

Chúng con hiểu rằng,

tất cả mọi người nên có trách nhiệm làm cho xã hội trong sạch.

Chúng ta nên khởi xướng người có lòng can đảm, có đạo đức,

cùng gieo hạt giống hạnh phúc.

Hy vọng mọi người từ đây về sau, không có hành vi thô bạo, không có thủ đoạn độc ác,

chấm dứt những mưu kế, thù hằn, ghét bỏ.

Hy vọng mọi người từ đây về sau,

dứt trừ ý niệm xấu ác, dứt trừ mọi nghi ngờ.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Cầu nguyện Ngài gia hộ cho chúng con, thoát khỏi bóng tối của bạo lực.

Cầu nguyện Ngài gia hộ cho chúng con, đều có thể học được lòng từ bi vĩ đại của Ngài;

Để cho thế gian tràn ngập bầu không khí hòa bình và hạnh phúc;

Để mọi người đều có được lối sống thiện lương.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Xin Ngài tiếp nhận lời cầu nguyện chí thành của con!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 103
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 103
  • Sau