Đức Phật từ bi vĩ đại!
Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài. Hôm nay là kỷ niệm ngày Ngài đến với thế giới này,
ngày trăng tròn tháng Vesak.
Lộc đâm chồi, nghìn hoa nở thắm tươi, gió đưa hương thơm, chim ca hót líu lo, vang lừng.
Vườn Lâm Tỳ Ni ngàn năm mới có hoa Vô Ưu nở.
Ngài ra khỏi thai mẹ nhẹ nhàng,
như vị giảng sư duỗi chân bước xuống pháp tòa.
Đại địa chao đảo, ba tầng trời thảy đều rúng động;
Nước bốn biển đại dương dâng cao, hân hoan vỗ sóng;
Thiên nhạc trỗi vang, thiên hoa tung bay giữa không trung;
Phạm thiên, chư thiên trong ba ngàn cõi mở hội vui mừng.
Thành Ca Tỳ La Vệ muôn người hoan ca, chúc tụng,
đón mừng Thái tử Tất Đạt Đa ra đời.
Trái đất điềm lành hy hữu ngàn năm xuất hiện,
để hoan nghênh Ngài - Đại Bồ tát đản sinh.
Ngài đi về hướng Đông bảy bước,
dưới đất trồi lên bảy hoa sen đỡ bước chân Ngài;
Rồi một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, Ngài nói rằng:
“Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn!”
Nghĩa là:
“Chúng ta là chúng hữu tình cao quý hơn tất cả các loài trong Tam giới.
Đây là kiếp cuối cùng của ta, ta sẽ không còn luân hồi, sẽ chẳng tái sinh nữa”.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Ngài đản sinh ở thế giới Ta bà.
Sau năm năm tầm sư học đạo, sáu năm khổ hạnh ở rừng già,
dưới cội Bồ đề, Ngài đại thắng cả nội ngoại ma.
Sao mai vừa mọc, Ngài đắc quả vị A la hán, Chính Đẳng Chính Giác.
Giờ phút ấy đi vào vĩnh cửu,
Chư thiên, Phạm thiên cùng hoan hỷ chúc mừng,
chào đón một Đấng Toàn Giác đã xuất hiện trên thế gian.
Ngài thuyết pháp bốn mươi chín năm, giảng kinh hơn ba trăm hội;
Công đức của Ngài không chỉ ảnh hưởng ba đại A tăng kỳ kiếp,
mà còn tạo phúc đời đời, kiếp kiếp cho muôn ức triệu triệu chúng sinh.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Ngài đã phá vỡ chế độ bất công,
mở cánh cửa “Duyên khởi”, bình đẳng cho muôn loài.
Ngài đánh thức chúng sinh trầm luân trong “vô thường, khổ, không, vô ngã”;
Chỉ bày cho chúng sinh biết tri kiến, sự hiểu biết như thật, chân như.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Cung nghinh Ngài thị hiện ở cõi Ta bà. Chúng con kết đèn lồng rực rỡ,
xe hoa du hành, chuông trống rền vang.
Các tự viện cử hành lễ tắm Phật,
Phật tử nhà nhà treo đèn, treo cờ mừng Đức Phật đản sinh.
Những người con Phật chúng con cùng kỷ niệm ân đức của Ngài.
Như ngày xưa vua cha Tịnh Phạn và dân chúng Ca Tỳ La Vệ,
đón rước Ngài và mẫu hậu Ma Da trở về từ vườn Lâm Tỳ Ni.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Cầu nguyện thân thể của con giống như thân thể của Ngài,
Xin Ngài thương xót chúng con phúc mỏng, nghiệp dày, công đức kém;
Chỉ biết đem nỗi nhớ Ngài như nhớ mẹ hiền mà thành tâm tụng niệm danh hiệu Ngài.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Con quỳ dưới chân Ngài, chắp hai tay cung kính.
Xin được chạm vào kim thân của Ngài, dâng nén hương lòng mà chúc thọ.
Cầu mong Pháp luân thường chuyển, Phật đức rạng ngời;
Cho chúng con được học theo trí tuệ của Ngài,
nhìn thấu được nỗi khổ của chúng sinh.
Cầu mong con nói được như Ngài, giảng kinh, thuyết pháp, lời lời vi diệu.
đi đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh, kính quý.
Cầu nguyện tâm của con cũng giống tâm của Ngài,
luôn “từ bi, xả hỷ” làm tất cả vì lợi ích chúng sinh.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Con nguyện cả đời này xiển dương chân lý của Ngài;
Cống hiến thân thể này độ khắp chúng hữu tình.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài hãy tiếp nhận lời cầu nguyện chân thành của con!