Đức Phật từ bi vĩ đại!
Con của con đã xuất gia rồi, đã trở thành đệ tử của Ngài.
Thấy con của con xuống tóc, khoác lên Tăng bào phiêu dạt,
nước mắt của con chẳng thể ngừng rơi.
Thưa Đức Phật, Ngài có biết: Đây là giọt nước mắt đấu tranh,
là giọt nước mắt hoan hỷ, cảm động.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Con của con đã theo bước chân Ngài. Cầu mong Ngài đem đại hùng, đại lực,
đại uy đức gia hộ cho con của con, được thọ nhận Giới pháp, phụng hành lời Phật dạy;
Trở thành một vị thầy luôn phát khởi từ tâm, tinh tấn trên con đường tu đạo; Mãi mãi là một hành giả tu học trang nghiêm.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Cầu nguyện Ngài cho con của con:
Từ đây về sau Bồ đề tâm phát khởi, luôn nghĩ nhớ Bốn ân;
Biết khiêm hạ học hỏi, sống tùy duyên, nương theo chúng lục hòa;
Biết sống nhẫn nhục, không kiêu mạn, không làm chuyện thị phi;
Hiểu rõ nhân duyên, chịu khổ chịu cực, không bao giờ lười biếng;
Cầu cho con của con từ nay về sau đủ từ bi, hỷ xả, chính tri, chính kiến, không lạc đường tà.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Cảm ơn Ngài đã nhận con của con,
ban cho con của con pháp nhũ, nuôi được pháp thân;
Cho con của con được đi vào biển pháp, thấm nhuần pháp vị.
Con tuy là một người phàm phu nhưng cũng hiểu rất rõ:
Tăng đoàn là lò lửa lớn rèn đúc nên các bậc Thánh hiền;
Tăng đoàn là nơi tuyển Phật trường, tạo ra các bậc Long tượng cho Phật pháp.
Đạo sư Huệ Khả đứng giữa tuyết dày chặt cánh tay,
được tâm truyền tâm trở thành Nhị Tổ.
Thiền sư Pháp Viễn không khuất phục, từ bỏ trước khó khăn,
cuối cùng trở thành Tổ chốn thiền môn.
Thiền sư Bối Độ vượt biển đến Thanh Sơn.
Thiền sư Ẩn Nguyên hoằng pháp ở Triều Tiên,...
Họ không vì vinh danh hay lợi dưỡng, mà chỉ một con đường hoằng pháp lợi sinh.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Con không mong con của con được phụng dưỡng món ngon vật lạ, vinh quang Tổ đường.
Con chỉ muốn con của con học theo cổ đức giảng dạy, hoằng pháp độ sinh.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Ngàn vạn lời cũng không nói hết tấm lòng và sự kỳ vọng của người làm cha làm mẹ.
Nhưng con muốn thưa với Ngài rằng, con đã đồng ý cho con của con xuất gia rồi;
Con cũng phát nguyện hộ trì Đạo nghiệp cho con của con.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Một lần nữa cầu nguyện Ngài gia hộ cho con của con,
ban cho con của con sự kiên cường, nghị lực kiền thành,
vượt qua thử thách khó khăn, chẳng nản lòng, luôn bền chí.
Ban cho con của con sự dũng mãnh, vững vàng trong tịch mịch, đơn độc, thân dù ở muôn ngàn dặm xa cũng luôn tìm cầu chân lý.
Xin Ngài ban cho con của con được trí tuệ mạnh mẽ,
không bị ma chướng xúc não nội tâm;
Xin Ngài ban cho con của con Đạo niệm kiên cố,
tự tại trước những đả kích từ nhiều phía vây bủa.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài lắng nghe lời nguyện cầu chí thành của con!