• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Lời cầu nguyện Phật Quang
  3. Trang 18

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 103
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 103
  • Sau

15Cầu nguyện khởi công xây nhà mới

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Con rất vui mừng muốn thưa cùng Ngài.

Hôm nay, Phật tử… khởi công xây dựng nhà mới.

Cảm ơn những kỹ sư đã nỗ lực thiết kế; Cảm ơn sự góp ý, ủng hộ của người thân và bạn bè;

Cảm ơn tất cả những nhân duyên đem đến thành tựu này.

Đặc biệt, con xin cúi đầu cảm ơn Ngài đã ban phúc cho công việc được đủ duyên khởi sự.

Trong trí tưởng tượng của con, đây sẽ là một ngôi nhà tuyệt đẹp!

Một ngôi nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi, với các vật liệu có chất lượng tốt.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Xin Ngài tiếp tục gia hộ cho ngôi nhà này trong thời gian xây dựng,

công trình thuận lợi, tất cả mọi việc đều suôn sẻ, cát tường như ý.

Xin Ngài gia hộ cho những công nhân tham gia xây dựng,

có được thân thể tráng kiện, mọi người đều được an bình, hạnh phúc.

Ôi! Đức Thế Tôn!

Trong lòng chúng con rất vui mừng,

bởi vì ngôi nhà mới của chúng con sắp được xây rồi.

Từ đây, cả gia đình con có chỗ che mưa, che gió.

Ngôi nhà mới sắp hoàn thành,

gia đình con sẽ được sống trong không gian an lành, ấm cúng.

Chúng con đều biết rằng:

Bướm bay lượn nơi vườn hoa thơm ngát.

Chim oanh đậu trên những cây cao lớn. Phượng hoàng vỗ cánh trên những cánh rừng tít tắp tận chân trời.

Cá tôm bơi lặn trong biển sâu, rộng lớn.

Xin nguyện cho Phật tử sống theo con đường mà Ngài chỉ lối.

Chúng con tin tưởng rằng:

Người hiền lành nhất định sẽ có ngôi nhà như mong muốn.

Mọi người ai ai cũng có niềm tin, niềm vui và niềm hy vọng của riêng mình.

Cầu mong ngôi nhà này được hoàn thành thuận lợi,

cả gia đình quây quần, sum họp trong ngôi nhà mới.

Người thân, bạn bè hoan hỷ đến chúc mừng,

có cả những bậc thiện hữu tri thức cùng đến thăm.

Ngôi nhà mới góp thêm tiếng cười hạnh phúc, vui vẻ,

cùng góp phần vào việc xây dựng khu phố bình an.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Sinh mệnh của toàn thể vũ trụ cũng giống như một ngôi nhà,

cần có sự trợ giúp cùng với nhiều nhân duyên tốt đẹp,

cho nên phải cẩn thận giữ gìn mọi lúc, mọi nơi.

Con hy vọng tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ khởi công xây dựng này, không quên chúc phúc cho “ngôi nhà tâm linh” của mình ngày thêm giàu có và hướng thượng.

Hãy để cho chúng con:

Lấy đạo đức làm móng nền, cột trụ;

Lấy Thiền định làm kèo cột, xà gồ;

Lấy từ bi làm xi măng, gạch ngói;

Lấy hỷ xả làm cát đá, bê tông.

Chúng con sẽ kết hợp tất cả lại, để xây dựng nên ngôi nhà đẹp đẽ, kiên cố.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Xin nguyện Ngài tiếp nhận lời cầu nguyện chí thành của con!