Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện từ trái tim con.
Xin Ngài thương xót lắng nghe hoàn cảnh bi thương của con.
Tâm con như một cuộn chỉ rối bời.
Nếu không có phương pháp mở ra nút thắt trong lòng này,
thì con sẽ không thể nào được cứu rỗi!
Tâm của con giống như chiếc thuyền hư hỏng không phương hướng.
Nếu không có phương pháp tìm được về bến đỗ,
thì con sẽ bị chìm đắm trong biển khổ trần ai.
Ôi! Đức Thế Tôn! Xin Ngài cứu con.
Xin Ngài đưa con ra khỏi cảnh lo âu, sầu muộn và khổ đau này;
Xin Ngài chỉ dẫn cho con con đường tu đạo giải thoát, giác ngộ.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Con hướng về Ngài xin phát lồ những việc làm tội lỗi của con.
Con hướng về Ngài xin sám hối những lỗi lầm con đã gây tạo.
Trong công việc, con không có kế hoạch;
Trong cuộc sống, con không có phương hướng.
Hàng ngày, suy nghĩ của con như tê dại, chân tay luống cuống.
Con là kẻ ngu si, chấp chặt.
Trái tim con không biết uyển chuyển, linh hoạt,
nghĩ trước, suy sau chẳng thể thoát ra.
Trong tâm con chất đầy tham, sân, si, đố kỵ;
Đầu óc con thiếu tín tâm, đạo niệm.
Cả ngày tâm con toàn tức giận, bàng hoàng và bất an.
Con không tự khắc chế, tu dưỡng bản thân, không dứt khoát, quyết đoán trong công việc.
Chính vì vậy, khi gặp việc tâm con bấn loạn và bối rối.
Con biết tất cả các hành vi và hậu quả của cái ác là do con tự gây tạo.
Tất cả các phiền não, tội nghiệp đều do con tự chiêu cảm.
Thế nhưng con lại thiếu quyết tâm sửa đổi lỗi mình,
thiếu động lực để ăn năn sám hối.
Con ngây ngô, dại dột làm theo sự cẩu thả,
để thời gian trôi một cách vô ích, thờ ơ sống một cuộc đời tầm thường.
Đức Thế Tôn!
Xin Ngài dùng oai lực gia hộ. Từ nay về sau,
con sẽ loại bỏ được tâm ích kỷ, nhỏ nhen;
loại bỏ hết mọi tập khí, phiền não,
phát huy tính cách hòa hợp với mọi người xung quanh.
Từ nay về sau,
xin cho con mở ra cho mình một cuộc sống đầy lạc quan, tin tưởng.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Trên thế gian vẫn còn rất nhiều người giống con.
Tâm tư hoảng loạn, không biết nên làm thế nào cho tốt.
Thậm chí có không ít người trượt chân vào hố sâu nguy hiểm,
đến khi hối tiếc thì đã không còn kịp nữa.
Cầu nguyện Ngài không ngừng ban phúc cho chúng con,
hàng phục ma quân đang ẩn nấp trong tâm của chúng con;
Cho chúng con loại bỏ được những thói quen cẩu thả,
tăng thêm năng lượng từ sự tu tập trì giới, nhẫn nhục;
Cho chúng con phương pháp nhiệm màu để an trú thân tâm;
Giúp chúng con tu dưỡng Thiền định và Bát nhã;
Phát khởi tâm dũng mãnh, tinh tấn không giải đãi, biếng lười;
Phát huy tinh thần từ bi, hỷ xả;
Tiêu diệt vô minh từ vô thỉ kiếp của chúng con.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài tiếp nhận lời cầu nguyện chí thành của con!