Bất kể là chuyện gì chỉ cần có thể mê hoặc, chi phối bạn thì nó đủ sức hủy hoại bạn.
Tâm yếu đuối là bệnh, tình thâm ảnh hưởng đến tính mạng.
Trên thế giới này có một nửa phiền não đều giải quyết được qua một giấc ngủ sâu, một nửa còn lại, đợi tỉnh dậy sẽ suy nghĩ tiếp.
Chính mình nên dũng cảm, không vì người nào đó mà thay đổi.
Nếu như họ không thể chấp nhận điều tệ nhất của bạn thì cũng không xứng đáng để có điều tốt nhất của bạn.
Bước đầu của chuyện tình yêu, đó là để cho bản thân thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.
Bước đầu của việc kết hôn, đó là để bản thân trở thành nơi nương tựa đáng tin cậy.
Bước đầu của việc sinh con, đó là để bản thân tích lũy được nhiều tiền hơn,
Có rất nhiều việc, không phải bạn nghĩ làm tốt thì sẽ tốt, đầu tiên cần để bản thân có đầy đủ năng lực và điều kiện trước đã.
Lúc tôi học được cách kiềm chế bản thân, thì tôi hiểu rõ rằng đời này chẳng có gì là quan trọng cả.
Con người có khi cũng đáng thương, người mình thích thì lại không gặp được, có được rồi lại không trân trọng, sống chung thì hoài nghi, mất đi thì hoài niệm, hoài niệm lại muốn gặp, gặp rồi thì tiếc là quá muộn, tóm lại cả cuộc đời mang theo hai chữ nuối tiếc.
Có gì mà ôm lòng oán hận, vì mỗi bước chân hôm nay đều trả giá cho sự lựa chọn trước đó. Phàm làm việc gì, đều suy nghĩ thật kĩ, sau này hồi tưởng lại có đau hay không đau.
Cuộc sống này đã trở thành máy sao chụp, hôm nay và ngày hôm qua, ngày mai và hôm nay đều giống nhau như vậy, đã đến lúc chúng ta cần dừng lại suy nghĩ.
Hi vọng chúng ta sống thật ý nghĩa, thân thể khỏe mạnh, chẳng cầu mọi việc như ý, chỉ mong không xảy ra điều gì bất ngờ, sống thật tốt chẳng làm người khác lo lắng.