• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình có thể làm nghề gì - Để chăm sóc mẹ thiên nhiên?
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 18
  • Sau

TẠP HÓA XANH

TAPHOAXANH

Cô là Thanh Hà. Cô là chủ Tạp Hóa Xanh, nên các con có thể gọi cô là “Cô Tạp Hoá” nhé. Để cô đi mở cửa hàng đã! Trời hôm nay đẹp quá đi!

CHIHA2

Trước đây cô làm việc ở các công ty rất lớn, bật mí nhé, họ trả cô nhiều tiền lắm. Nhưng cô hay suy nghĩ và tự hỏi bản thân rằng liệu cô có đang làm thứ mình yêu? Công việc này có ý nghĩa không? Nó có mang lại giá trị gì cho mình và người khác không?

Rồi trong vài năm gần đây cô lại có một đam mê lớn hơn dành cho các sản phẩm tự nhiên. Đây là những sản phẩm không sử dụng chất hóa học, chất bảo quản độc hại với môi trường và cơ thể, giúp con người sống hạnh phúc, mạnh khoẻ, tránh xa bệnh tật.

Thế là cô quyết định nghỉ công việc nhiều tiền kia để nghỉ ngơi và cho ra đời bạn Tạp Hóa Xanh! Bật mí nhé, bạn ấy trả tiền cho cô thì ít lắm.

Sau đó, cô tự hỏi mình: Làm việc mình không thích mà được lương cao hay việc lương thấp nhưng mình lại rất thích nhỉ?

Và cuối cùng cô nghĩ rằng mình làm việc không chỉ để có tiền, mà còn phải có niềm vui, mình phải thích làm công việc nữa. Mà như thế phải tự hỏi bản thân xem mình thích làm gì thật nhiều lần tới lúc nào có câu trả lời thì thôi. Đến bây giờ cô và bạn ấy vẫn sát cánh cùng nhau. À, vì hóa ra bạn ấy còn trả cho cô bằng niềm vui và bình yên trong những việc cô làm hàng ngày.

Nếu là con, con sẽ chọn như thế nào?

Ý tưởng tái chế từ đồ bỏ đi

Vẽ râu cho mẹ lúc mẹ ngủ trưa

10 cách tạo ra niềm vui mà không cần tới tiền


13.8

13.9