Lý Diễm Thu từng là biên tập viên chương trình thời sự của đài truyền hình Trung Hoa. Có một năm cô đã giành được giải thưởng “Chuông vàng”, sau khi nhận giải, cô ấy nâng chiếc cúp trên tay và nói đùa rằng, đây là một “giải thưởng con rối!” Trong chốc lát cái từ “con rối” dần lan rộng khắp xã hội.
Hình ảnh con rối nói một cách trừu tượng có nghĩa là tự mình không có chủ kiến, không có cách nào làm chủ được bản thân, phàm mọi việc luôn bị người khác điều khiển, gọi là “con rối”. Con rối trên thế giới có rất nhiều, người nào không có năng lực đưa ra những ý tưởng hay những phương châm có ích cho xã hội, chỉ biết nghe theo sự điều khiển của người khác thì bị gọi là con rối. Khi bạn nhận hối lộ của một ai đó, bạn sẽ bị người đó thao túng và trở thành con rối trong tay họ. Khi bản thân bạn có những điểm yếu lại bị người khác nắm đúng chỗ đó, bạn sẽ trở thành con rối bị người khác kiểm soát và điều khiển.
Có những người vì tiền bạc, danh lợi, quyền vị mà bán rẻ nhân cách, danh dự của mình, trở thành con rối bị người ta khinh thường. Cũng có người vì lý tưởng mà chấp nhặt vào văn tự hay học những kiến thức cũ nhưng không biết cách thay đổi vận dụng, nên trở thành con rối của văn tự. Cũng có những người mãi cố chấp vào truyền thống xưa cũ, bảo thủ không chịu thay đổi, nên trở thành những con rối của lịch sử. Hay lại có người luôn chấp nhặt về những tập tục cổ hủ, không biết sáng tạo cái mới, nên trở thành những con rối của những tập tục cổ hủ đó.
Ngoài ra, cũng có những bậc cha mẹ can thiệp quá mức đến tương lai của con cái. Họ đưa ra những kế hoạch theo ý muốn chủ quan của mình, gò ép con cái phát triển đúng với mong muốn của họ, điều này có khác nào tự biến con cái trở thành con rối trong tay của chính mình. Những kẻ có dã tâm lớn, bề ngoài đề xuất một vài nhân vật chính trị có quyền lực đứng ở vị trí cao, nhưng thực chất bên trong, họ là kẻ đứng sau thao túng tất cả mọi việc.
Tuy nhiên, cũng có không ít người sẵn sàng tự nguyện làm con rối cho kẻ khác. Con rối không có tinh thần, không có ý chí, không có tư tưởng, không có tự chủ, hoàn toàn bị điều khiển và làm theo sự chỉ đạo của người khác. Người điều khiển chỉ cần kéo một sợi dây là có thể khiến cho con rối nhảy múa, hoặc chỉ cần phủ lên một tấm vải là có thể khiến cho con rối nhào lộn, chuyển động. Khi xem múa rối, chúng ta thấy những con rối chuyển động, biến hóa hết sức linh hoạt, nhưng thực tế nó được điều khiển bởi những người phía sau sân khấu.
Nếu một người muốn sống cuộc sống của chính mình, sống có phẩm giá uy nghiêm cao quý, thì ngay từ nhỏ, anh ta cần phải được nuôi dưỡng trở thành người có tính cách chung của quần chúng. Anh ta cần trau dồi những giá trị phẩm chất chung của xã hội, cũng như hiểu biết về những quan niệm về quốc tế thì mới có được một cuộc sống giàu tình nghĩa. Một người phải sống linh hoạt, sâu sắc mới không trở thành con rối của người khác.
Một người ở địa vị thấp, nghe theo sự chỉ đạo của người khác và phục tùng đối với người lãnh đạo mình, thì đây là biểu hiện của lòng trung thành. Nhưng người ở địa vị cao, nếu như không có lý tưởng, không có năng lực, không có chủ ý, chỉ nghe theo lời của người khác, mượn danh nghĩa của người khác để đạt được mong muốn, nguyện vọng như một vài người nào đó, thì họ đích thực là những con rối.
Chúng ta hy vọng rằng những người rơi vào tình cảnh phải làm con rối cho kẻ khác có thể đứng lên, sống cho chính mình và tự làm chủ bản thân để không bị người khác lợi dụng. Họ cần phải cống hiến tài năng, sức lực cho đại chúng và được đại chúng tin dùng, có như vậy họ mới có thể vượt ra khỏi thân phận của một con rối.