
Sử nho ghi rõ từng dòng
Từ Liêm - ông Trọng oai phong muôn phần
Sang Tần nhiệm vụ sứ thần
Người cao hai trượng, danh đồn khắp nơi
Giúp Tần đánh giặc tơi bời
Hung nô mất vía, rụng rời khóc than
Vua Tần dựng tượng ngài lên
Giặc quân khiếp sợ bao phen hãi hùng
Vua Tần đền đáp người hùng
Tặng Ngài vật quý trong cung lâu đời
Đồng đen một nón sáng ngời
Lên thuyền, thuyền đắm giữa trời khổ thay
Ngài liền đi bộ xách tay
Về nhà chỉ mất mấy ngày đã xong
Ngài sai gọi thợ đúc chuông
Tiếng chuông vang vọng tới cung nhà Tần
Vàng trong kho tựa có chân
Rời Tần theo mẹ đồng đen vội vàng
Bá quan xót của kêu than
Vua Tần xin đổi chuông thành tượng Ông
Sau khi thương lượng đã xong
Tượng thần được rước oai phong giữa trời
Hai hàng gươm giáo sáng ngời
Tượng quan Trấn Vũ rước ngay về đền
Là đền Quan Thánh oai nghiêm
Hồ Tây rộng lớn ở bên cạnh Đền
Những ngày lễ tết thường niên
Người dân trên khắp mọi miền về đây
Với lòng thành kính tràn đầy
Thắp hương tưởng niệm ơn Ngài không quên.