
(Lần 2)
Hạ Long vùng vịnh là nơi
Kỳ quan thế giới biển trời đẹp thay
Trên cao nhìn xuống nơi này
Bức tranh thủy mặc tràn đầy gấm hoa
Cảnh quan tuyệt mỹ cao xa
Thiên nhiên ưu đãi cho ta chốn này
Hàng nghìn hòn đảo đứng đây
Muôn hình muôn vẻ, tràn đầy yêu thương
Cách xa đã mấy dặm đường
Mà lòng cảm thấy vấn vương bồi hồi
Tượng hình ai đó đang ngồi
Đăm đăm nhìn phía chân trời mây bay
Như đang thương nhớ ai đây
Bao năm ngồi đợi đổi thay cuộc đời
Chính danh hòn đảo Đầu Người
Thêm điều kỳ dị là nơi đảo Rồng
Quanh năm bay lượn trên không
Còn kia hình dáng lão nông đang ngồi
Suốt ngày im lặng giữa trời
Là hòn Lã Vọng đang ngồi buông câu
Bên dòng khe nhỏ biển sâu
Dân gian truyền tụng khắc sâu lòng mình
Giữa dòng biển núi uy linh
Con thuyền vượt sóng tượng hình cao sâu
Chính là hòn Cánh Buồm nâu
Lư Hương một đảo từ lâu giữa trời
Dùng cho cúng lễ lâu đời
Khách thăm tưởng vọng nơi nơi yên lòng
Hai con gà đứng phía trong
Là hòn Trống Mái, đều cùng nơi đây
Giữa vùng biển núi trời mây
Thiên hình vạn trạng, vương đầy sương sa

Giữa dòng biển nước bao la
Núi non trùng điệp, lòng ta bồi hồi
Tiên Ông, Đầu Gỗ rạng ngời
Là hai hang động tuyệt vời hiện ra
Tam Cung, Trinh Nữ xa xa
Hiên ngang đứng giữa sơn hà quanh năm
Hoàng hôn buông xuống non ngàn
Biển như dát bạc, dát vàng nên thơ
Đến đây lòng những ước mơ
Có ngày trở lại nơi thơ mộng này.