Núi rừng Tây Bắc bao la
Thiên nhiên tạo dựng cho ta một vùng
Cheo leo núi đá trập trùng
Cổng Trời cao vút tầng không đợi người
Hai bên vách đá chào mời
Bạt ngàn mây trắng giữa trời trôi nhanh
Bên tai tiếng gió thì thầm
Cảnh tiên hiển hiện hay Trần gian đây?

Ngàn năm thác đổ ầm ầm
Bọt tung trắng xóa, vang ngân tiếng đàn
Non xanh mây trắng giăng màn
Sương buông chiều tím bạt ngàn hoàng hôn
Đàn dê gặm cỏ trên non
Ngước nhìn thửa ruộng bậc thang trải dài
Trong lòng như có men say
Chiều vàng lúa chín vươn tay gọi người
Trập trùng như sóng biển khơi
Đâu đây nhạc ngựa giữa trời vút bay
Bản làng Dao, Giáy nơi đây
Rộn vang chim hót, người say tiếng cười
Như dàn hợp xướng giữa trời
Ngân vang khúc hát nơi nơi rộn ràng
Bâng khuâng nhớ bản nhớ làng
Yêu sao thửa ruộng bậc thang trải dài
Giã từ tay nắm bàn tay
Ta về thăm lại một ngày không xa.