
Hôm nay ta đến Hoa Lư
Con tàu chuyển bánh, sương mù bao quanh
Tàu đi qua tỉnh Ninh Bình
Núi non trùng điệp, tượng hình khác nhau
Nhiều hòn núi đứng phía sau
Muôn hình muôn vẻ, đắm say người nhìn
Giữa miền đồi núi uy linh
Thiên hình vạn trạng, dân tình yên vui
Bông lau thấp thoáng trên đồi
Trẻ chơi trận giả như người năm xưa
Biết bao trận đánh cờ lau
Phe Đinh Bộ Lĩnh chẳng thua trận nào
Chàng Đinh sức mạnh, tài cao
Nên danh “vua” đã được trao cho chàng
Nào ai biết trước được rằng
“Vua” bầy trẻ gọi sau thành vua Đinh?
Giữ cho trời đất nước mình
Được luôn toàn vẹn, thanh bình, dân an
Dẹp yên thập nhị sứ quân
Nước nhà thống nhất, toàn dân vui mừng
Lên ngôi Hoàng đế anh hùng
Đại Cồ Việt nước hùng cường nhiều năm
Nửa đường đứt gánh giang san
Về sau đến tướng Lê Hoàn giúp dân
Một mình thống lĩnh ba quân
Bạch Đằng thủy chiến, lẫy lừng khắp nơi
Lên ngôi, đánh Tống tơi bời
Dân ta lại sống cuộc đời yên vui
Sau khi vua đã qua đời
Nước nhà bất ổn, một thời lo âu
Lý triều, Thường Kiệt mưu sâu
Đuổi quân giặc đến Ung Châu mới về
Tống quân bại trận tứ bề
Thời Ông nước Việt chẳng hề biết thua
Hoa Lư, nơi cố đô xưa
Ngàn năm sử tích vẫn chưa phai mờ.