
Đã mấy chục năm rồi xa cách
Nay lại về với Huế thân thương
Nước sông Hương ngàn năm vẫn chảy
Đò sang Vĩ Dạ hãy còn đây
Vẫn tròn vành nón bài thơ đẹp
Vẫn biếc xanh tươi núi Ngự Bình
Hình bóng mẹ xưa đâu còn nữa
Khiến lòng con đau xót nhớ thương

Bao kỷ niệm xưa lòng buồn tê tái
Nhớ ngày cùng mẹ đến chợ Đông Ba
Hộp bút mẹ mua con còn giữ mãi
Sẽ bên con đến hết cuộc đời
Giờ mẹ nơi đâu làm sao con biết
Con ra đi vì nhiệm vụ được giao
Không giúp mẹ khi tuổi già sức yếu
Xin mẹ ngàn lần thứ lỗi cho con
Hãy vui lên mừng nước nhà thống nhất
Cờ đỏ tung bay trên đất nước vẹn tròn.