Hoa đào nở rộ chốn rừng thiền
Đưa người hướng vọng chốn linh thiêng
Cầu xin chư Phật thường gia hộ
Tâm thoát ưu phiền, cảnh an yên.
Hạ về sưởi ấm, chốn mây ngàn
Lời kinh thánh thoát, vẫn còn vang
Đưa người lữ khách mau tìm lại
Nếp sống quân bình, khỏi thở than.
Tiết thu giăng lối đất kinh kỳ
Phố chợ, hai hàng cúc họa mi
Em thơ dạo bước miền lau sậy
Vương nét nhu mì, chẳng sầu bi.
Chung trà buổi sớm gió đông về
Mộc hoa thoang thoảng tỏ nguồn mê
Chợt nghe an lạc từng hơi thở
Vang tiếng chuông ngân, hết não nề.
Nhuận Huệ