Ta đã đi chung một hành trình
Cùng nhau vui với nghiệp dịch kinh
Hơn thiệt đôi co lòng chẳng vướng
Chỉ giữ cho nhau mối đạo tình.
Chuyến tàu hội ngộ ta gặp nhau
Ngày dài tháng rộng vội qua mau
Những đêm thức trắng bên trang chữ
Ước mơ lan tỏa pháp nhiệm màu.
Một năm nhìn lại, sao quá nhanh
Dặn lòng buông bỏ những đua tranh
Tĩnh tâm ngồi xuống suy xét lại
Hiểu thương có phải đã thực hành?
Loay hoay quét dọn nhọc tấm thân
Vườn tâm cỏ dệt đã bao lần
Sao không thở đều trong chính niệm
Để đèn tuệ giác tỏ lối chân.
Đăng trình một sớm cất bước chân
Bao phen hồi tưởng chốn Long Hưng
Nhớ những ngày xưa bên thầy bạn
Trà thơm đàm đạo suốt bao lần.
Ngày mai chẳng biết sẽ ra sao
Hành trình chung bước đẹp biết bao
An vui sống đáng ngày đang sống
Ngẫm lại trong tâm bỗng tự hào.
Hy vọng ngày sau gặp lại nhau
Nhìn em ta khẽ nói đôi câu
Cùng mở tâm hồn cho nắng rọi
Thanh lương giọt nắng xóa ưu sầu.
Xuân về! Đời tươi! Ta cũng tươi...!
Chơn Thủy