Mỗi năm, người ta đều tổ chức ngày sinh nhật nhỏ, cứ 10 năm lại có một sinh nhật đặc biệt. Cách thức tổ chức sinh nhật của mỗi người cũng khác nhau, có người đi du lịch, có người thì tổ chức tiệc, bạn bè người thân sẽ tặng đồ lưu niệm để chúc mừng. Đặc biệt là sinh nhật của những người có địa vị, quyền thế, khách mời đầy nhà, phải nói là bội thu.
Tuy nhiên, “ngày sinh nhật” thực ra là “ngày mẹ đau đớn”, bởi ngày chúng ta chào đời, mẹ chính là người đau đớn vật vã nhất, vậy thì có gì đáng để chúng ta chúc mừng đây? Vì vậy, ngày nay người ta gọi ngày sinh nhật, ngày mà “mẹ đau đớn” là “ngày báo ơn”, hoặc tập trung lại chúc mừng lễ tri ân.
Gọi là “ngày mẹ đau đớn” cũng được, hay “ngày báo ơn” cũng chẳng sao, điều cốt lõi là cần phát huy được tinh thần biết ơn, thương kính đối với hai đấng sinh thành, giáo dưỡng, người đã trao cho chúng ta sinh mệnh đáng quý này. Từ xưa, đã có những vị hoàng đế anh minh vì muốn báo ơn mẹ, mà vào ngày mẹ đau đớn ấy đại xá thiên hạ, hoặc mời những vị trưởng bối trong cả nước đến chúc mừng để cùng chung vui với dân. Cũng có những người giàu, chọn ngày mẹ đau đớn này phát chẩn cứu nạn, chia sẻ giúp đỡ những người nghèo khổ.
Ngày nay, có nhiều Phật tử vào ngày sinh nhật của mình, đã ấn tống kinh sách phát tặng mọi người, hoặc thành lập các quỹ thiện nguyện nhân danh cha mẹ như các quỹ học bổng, thành lập bệnh viện, thư viện. Nếu chưa đủ khả năng làm những việc nêu trên, thì chí ít khi cha mẹ đang còn khỏe mạnh, bạn nên làm những việc thiết thực nhất khiến cho cha mẹ vui lòng như: đưa cha mẹ đi du lịch, thăm viếng chùa chiền, cúng dường trai Tăng. Giả như cha mẹ không còn, có thể mời họ hàng bạn bè cùng ôn lại những việc làm tốt đẹp của cha mẹ khi xưa, hoặc xuất bản sách về những lời nói của cha mẹ, thay cha mẹ làm các việc công ích tạo phúc cho xã hội, khiến cho ân đức của cha mẹ được tiếp nối giữa cuộc đời, lưu mãi cùng năm tháng. Đồng thời, hồi hướng công đức ấy cho cha mẹ được vãng sinh Tịnh độ, đây mới là cách tổ chức sinh nhật thật sự lợi lạc và ý nghĩa.
Nhân đây cũng xin nhấn mạnh một điều rằng, khi tổ chức sinh nhật hoặc chúc thọ, đặc biệt nên tránh sát sinh. Vì hết thảy chúng sinh sống trên cõi đời này, không ai là không yêu tiếc mạng sống của mình, vậy nên chúng ta cần mở lòng từ bi bảo vệ sự sống đáng quý ấy. Hơn nữa, bạn muốn mình được trường thọ mà lại đi giết hại sinh mạng của kẻ khác, điều đó có thuận với chân lý hay chăng? Nên nhớ, khi và chỉ khi, bạn đủ từ bi yêu thương, bảo vệ sự sống của muôn loài, thì đó chính là căn nguyên của nhân duyên sống lâu và khỏe mạnh.
Thực ra, bên cạnh việc kéo dài tuổi thọ của thân vật chất này, ý nghĩa sinh mệnh của chúng ta lại đặc biệt gắn liền với việc nỗ lực tạo ra những sức sống của lời hay ý thiện, của đạo đức phẩm hạnh trọn lành, của sự nghiệp hiển hách, của nền văn hóa bất hủ, của niềm tin sáng suốt kiên định, của trí tuệ thanh tịnh, của công đức vĩnh hằng.
Mong bạn sẽ phần nào thấu hiểu được giá trị lớn lao của sinh mệnh, để mỗi năm trôi qua đều đón chào một ngày sinh nhật tràn đầy ý nghĩa, bình an, và hoan hỷ.