Yêu gửi Donald
Em vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên viết về gia đình Baxter. Chúa đã đưa đến cho em tất cả nhân vật trong chuyến bay một chiều chuyên tuyến và anh cũng có mặt ở đó, ngay bên cạnh em, cổ vũ cho em. Gia đình Baxter hồi sinh trong lúc chúng ta nuôi dạy con cái của mình. Khi họ kể những câu chuyện quanh bàn ăn, chúng ta cũng ngồi quanh bàn kể chuyện cho nhau. Và khi những đứa trẻ nhà Baxter thử vai ở nhà hát Công giáo, bọn trẻ của chúng ta cũng hát vang các bài ca ấy. Gia đình của chúng ta đang và mãi mãi sẽ gắn bó mật thiết với gia đình Baxter. Vậy nên, hãy cho em dành khoảnh khắc này để cảm ơn anh – tình yêu của em. Cảm ơn anh vì đã tạo ra một thế giới nơi mà tình yêu, cuộc sống, gia đình và đức tin của chúng ta đẹp đẽ đến mức em chẳng thể làm gì khác ngoài cách viết về nó. Để đến một ngày xa xôi nào đó, khi chúng ta già đi và tiếng nói của các con không còn tràn ngập trong ngôi nhà, hai ta có thể lấy những quyển sách ấy ra và hồi tưởng về những giây phút tươi đẹp năm xưa.
Mến gửi Kyle
Con sẽ luôn là người đàn ông mà chúng ta cầu nguyện gặp được, người giúp mẹ tin tưởng vào Chúa khi Ngài đã đưa con đến với đứa con gái yêu dấu độc nhất của bố mẹ. Kyle, con yêu Kelsey rất nhiều và là một người cha trên cả tuyệt vời của Hudson. Cảm ơn con vì luôn mang đến niềm vui cho gia đình ta mỗi ngày. Chúng ta nguyện cầu cho thế giới này ngày một tốt đẹp hơn nhờ vào tình yêu và cuộc sống của con.
Thương gửi Kelsey
Nhớ lại một năm về trước, trong một đêm vô cùng tuyệt diệu, con đã trở thành người mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Hudson là một đứa trẻ hạnh phúc, một cậu bé quá đỗi nhiệm màu. Thằng bé mạnh mẽ, tốt bụng và vui vẻ. Hudson đang thầm nói với tất cả chúng ta rằng dù thế nào đi nữa, bằng một cách nào đó, Chúa sẽ dùng đến nó. Và Người sẽ cũng tiếp tục nhờ đến con, Kelsey ạ! Con, Kyle và Hudson cùng bất kỳ đứa trẻ nào khác mà Chúa có thể mang đến cho con. Gia đình của con là ánh sáng rực rỡ… Và một ngày nào đó, mẹ biết rằng cả thế giới này sẽ nhìn vào con như một ví dụ về việc yêu thương thật sự là như thế nào. Yêu con bằng tất cả trái tim, con gái của mẹ.
Thương gửi Tyler
Dõi theo con trưởng thành rồi cất cánh bay đi trong năm qua là niềm vui lớn lao trong cuộc đời của mẹ. Đã từ rất lâu rồi, mẹ mường tượng cảnh con tốt nghiệp đại học rồi dọn ra ở riêng, lòng vừa vui vừa buồn. Sự vắng lặng trong gian phòng nơi tiếng dương cầm của con từng lấp đầy đêm khuya. Không gian trống rỗng nơi từng là phòng ngủ của con. Nhưng rồi năm ấy khiến mẹ thật sự kinh ngạc. Mẹ quá đỗi hạnh phúc đến nỗi chẳng còn thời gian để buồn. Con đang tỏa sáng thật rực rỡ - bài hát của con, giọng hát, kịch bản của con. Chúa vẫn còn những điều vĩ đại phía trước và lúc nào cũng thế, mẹ luôn là người cảm kích nhất. Con là một phúc lành quá lớn lao, Tyler ạ! Mãi mãi yêu con.
Thương gửi Sean
Mẹ không thể tin được một năm ở YWAM1 có ý nghĩa với cuộc đời con như thế nào. Từ ngày đầu tiên ôm con, chúng ta đã biết tâm hồn của con thật trong sáng. Con yêu Chúa và mọi người bằng một tình cảm nồng nàn, tha thiết và niềm hạnh phúc thách thức lại quá khứ. Tuy nhiên, chúng ta đồng ý với con rằng đã đến lúc đưa niềm tin của con tiến lên mức độ khác. Con sẽ không bao giờ biết được bố mẹ hồi hộp đến thế nào mỗi lần con gọi điện về lúc đi thực hiện sứ mệnh ở YWAM, chúng ta trào nước mắt khi con thăm hỏi từng gia đình rồi cầu nguyện cho chúng ta. Con đã để lại đấy một cậu bé bướng bỉnh và trở về như một người đàn ông, Sean ạ! Điều đó khiến chúng ta rất đỗi tự hào. Mẹ tin rằng Chúa sẽ có những kế hoạch dành riêng cho con, con trai ạ! Yêu con mãi mãi.
1 Youth With A Mission (Tạm dịch: Sứ mệnh thế hệ trẻ): là một tổ chức truyền đạo Thiên Chúa phi lợi nhuận với mục đích là “biết về Đức Chúa Trời và làm cho Ngài được mọi người biết đến.”
Thương gửi Josh
Đây là một năm giúp con khám phá bản thân mình và mẹ rất biết ơn vì điều đó. Con đang bước vào một tương lai, nơi mà việc trở thành người phát ngôn cho Chúa có thể được nhìn nhận theo rất nhiều cách khác nhau. Người đã ban cho con những khả năng đặc biệt khiến con trở nên cần thiết đối với thế giới này. Mọi người sẽ luôn cần sự giúp đỡ của con và lúc ấy, mẹ hy vọng rằng con sẽ cho họ nhiều hơn điều họ mong chờ. Bởi vì ai cũng sẽ cần một lời nói tử tế, một nụ cười dịu dàng, một lời cầu nguyện và lời mời đến nhà thờ hơn bất cứ kỹ năng nào mà ta có thể mang đến cho họ. Mẹ rất hạnh phúc vì con là con trai của mẹ, Josh thân mến. Yêu con rất nhiều!
Thương gửi EJ
Đây quả là khoảng thời gian phi thường đối với con, EJ. Con đang học hành rất chăm chỉ ở trường Đại học Liberty, vô cùng hào hứng với nghề làm phim con đã chọn. Đó chẳng phải là điều mà Chúa đã biết hay sao? Sau ngần ấy năm kể từ ngày đầu tiên con bước vào gia đình chúng ta, điều con thật sự cần là được chung sống với những người không chỉ yêu Chúa và yêu thương lẫn nhau, mà còn yêu cả sức mạnh của những câu chuyện. Mẹ rất háo hức về tương lai, về cách Chúa sử dụng tài năng của con kết hợp với tài năng của nhiều người khác trong gia đình. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu mở xưởng làm phim riêng để thay đổi thế giới. Mẹ thích ý tưởng đó! Và mẹ cũng yêu con – luôn luôn là vậy.
Thương gửi Austin
Một thời gian lâu trước đây mẹ thường vạch ra kế hoạch cho những năm sắp tới, 2001, 2002, 2003… Dưới mỗi năm, mẹ lại viết số tuổi và lớp các con sẽ học để có thể liếc nhanh xem thời gian đã trôi mau thế nào.
Mẹ nhớ đã viết số 2016. Vì đó là năm mà con – đứa con út của mẹ sẽ tốt nghiệp trung học và xa nhà lên học đại học. Còn bây giờ… chúng ta đang ở đây. Mẹ rất cảm kích vì được gặp con ở trường Liberty khi mẹ đến dạy học. Chúng ta sẽ có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau vì con đã đi theo con đường Chúa đã chọn. Dù có nhiều kỳ nghỉ đặc biệt bên gia đình, nhưng mẹ vẫn nhớ con mỗi ngày, Austin ạ! Con là ánh sáng đến với gia đình mình, chàng trai diệu kỳ của bố mẹ, là chiến thắng của chúng ta. Con là đứa con bé bỏng nhất. Ở đây thật quá yên tĩnh cho dù có những câu chuyện tếu táo của bố và bé Hudson ghé thăm. Thế nên, khi ở Liberty, vào những đêm tĩnh lặng khi con tỉnh giấc trong ký túc xá, hãy biết rằng chúng ta đã trân trọng từng giây phút nuôi nấng con. Và bố mẹ vẫn luôn ở đây. Sẽ luôn ở đây. Mãi yêu con, Aus.
Và kính gửi Thượng Đế toàn năng – tác giả của sự sống
Người đã và đang ban những phước lành này cho con.