Mỗi ngày là một sự khởi đầu mới. Vì thế, hãy bắt đầu ngày mới bằng tâm thế sẵn sàng và tỉnh táo. Hãy nghĩ rằng mỗi ngày mới là một món quà mà ta phải biết ơn, gìn giữ và trân trọng. Thế giới rộng lớn luôn ẩn chứa vô vàn cơ hội chia đều cho tất cả mọi người. Tự nhiên cũng không ngừng sinh sôi để đáp ứng nhu cầu của con người. Khi mở lòng đón nhận sự hào phóng và giàu có mà cuộc sống ban tặng, cũng là lúc bạn đang hiện thực hóa những điều tốt đẹp đến với mình. Vì vậy, hãy mở lòng đón nhận và cảm ơn những điều bạn đã và sẽ có.
Có thể tình yêu ta dành cho thế giới này chưa bao giờ là đủ. Những điều huyền bí nhiệm màu khiến ta có cảm giác rằng cuộc đời rộng lượng và bao dung vô chừng. Khi ta nghĩ về những tháng ngày mình từng lãng phí để đeo đuổi những ước mơ viển vông, ta sẽ thực sự biết ơn khi thấy cuộc đời vẫn đẹp, vẫn mở cho ta nhiều cơ hội mới.
Giờ đây, mỗi khi thức giấc và thậm chí trước khi kịp mở mắt, tôi sẽ nói lời cảm ơn đến chiếc giường vì giấc ngủ ngon lành mình có được đêm qua. Sau đó, với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tôi sẽ dành khoảng mười phút để cảm ơn cho những điều tốt đẹp đã đến với cuộc sống của mình. Tôi đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay nhưng vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp và ngày mới của tôi sẽ ngập tràn niềm vui. Ngày mới của tôi luôn bắt đầu từ trước khi tôi kịp bước ra khỏi giường và dành thời gian suy ngẫm hoặc cầu nguyện.
Louise Hay