Cái mà chúng ta cần chinh phục không phải là những ngọn núi, mà là chính mình.
- Sir Edmund Hillary
Những gì chúng ta làm trong những sự kiện trọng đại sẽ phụ thuộc vào con người mà ta đã trở thành, và con người ấy là kết quả của những năm tháng tự kỷ luật trước đó.
- H. P. Liddon
Nếu ta không tự ghép mình vào khuôn khổ kỷ luật, đời sẽ làm việc đó thay ta.
- William Feather
ĐIỀU GÌ TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT
Trong cuốn sách The Life God Blesses, tác giả Gordon MacDonald, bạn của tôi, đã kể về những trải nghiệm của anh ấy trong đội điền kinh của trường Đại học Colorado vào cuối những năm 1950.
Gordon nhớ lại những buổi tập luyện thể lực khổ cực mà anh đã trải qua với người đồng đội tên Bill. “Cho đến giờ tôi vẫn còn thấy khổ sở khi nhớ về những buổi tập luyện mỗi chiều thứ Hai ấy”, Gordon nói. “Ký ức nặng nề vì những buổi tập này. Khi mỗi buổi tập kết thúc, tôi gần như phải lê mình trong tình trạng kiệt sức vào phòng thay đồ”.
Nhưng Bill thì khác. Dường như những buổi tập đó là nhu cầu của anh ấy. Mỗi lần tập xong, Bill thường ngồi nghỉ trên bãi cỏ cạnh đường chạy. Nhưng chỉ 20 phút sau, khi mà Gordon đã đi tắm, thì Bill lặp lại toàn bộ bài tập!
Bill đã không xem mình là một vận động viên xuất sắc ở trường đại học. Trong suốt những năm học tại Đại học Colorado, anh chưa bao giờ giành được một chiếc huy chương nào trong các giải vô địch các trường đại học cấp quốc gia, cũng như không được xem là một vận động viên tiêu biểu của nước Mỹ. “Tôi không phải là một vận động viên vĩ đại”, Bill nói, “nhưng tôi đã góp nhặt được ‘một túi khôn’. Tức là, có thể bạn không làm nên chuyện gì lớn trong quá trình tập luyện hay trong các cuộc thi đấu, nhưng có hàng ngàn chuyện nhỏ bạn có thể làm”(*).
(*) Trích từ quyển 30 Years of Progress for the Ultimate 10 – Event Man của Christopher Hosford.
Bill có thể đã không tạo được ảnh hưởng lớn nào trong suốt những năm đại học của mình, nhưng tính kỷ luật và lòng khát khao chiến thắng của anh đã được đền đáp. Những môn điền kinh anh chơi tốt nhất là nhảy xa và chạy 400 mét. Anh tiếp tục luyện tập những môn này và rèn luyện thêm các kỹ thuật khác để tham gia cuộc thi điền kinh 10 môn phối hợp. Nhờ những nỗ lực đầy tính kỷ luật và liên tục cố gắng, chàng vận động viên từng không đạt thành tích gì ở trường đại học đó, người đã cùng tập luyện với (và tiến xa hơn) Gordon MacDonald, đã trở thành vận động viên điền kinh nổi tiếng thế giới. Bill, không ai khác hơn chính là Bill Toomey, vận động viên điền kinh 10 môn phối hợp đã được ghi tên vào Ngôi nhà Danh vọng của Thế vận hội Olympic năm 1984. Anh đã lập kỷ lục thế giới ở môn điền kinh 10 môn phối hợp năm 1966, huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic năm 1968 tại Tokyo, và 5 giải quán quân liên tiếp – một thành tựu chưa từng có trong sự nghiệp thể thao của mình.
Điều thúc đẩy Bill Toomey đạt được những thành tựu như thế chính là tính kỷ luật của anh. Gordon MacDonald nhìn thấy rõ điều đó: “Sự khác nhau giữa hai người chúng tôi bắt đầu từ những buổi tập luyện khắc nghiệt mỗi chiều thứ Hai ấy. Anh ấy đã giữ kỷ luật nghiêm ngặt trong tập luyện ở mức cao nhất. Tôi e ngại tính kỷ luật nên chỉ làm được ở mức tối thiểu”.
Không có chú ngựa nào tới được bất kỳ đâu cho tới khi nó được thắng yên cương.
Không có chiếc nồi hơi hay bình khí nào làm chuyển động một cỗ máy cho tới khi nó được đóng chặt nắp.
Không có thác Niagara nào có thể biến thành ánh sáng và điện năng cho tới khi nó được đào đường hầm dẫn nước.
Không có cuộc đời nào trở nên vĩ đại cho tới khi nó có được sự tập trung, được tận hiến và được khép vào kỷ luật.
- Harry Emerson Fosdick
Vài người xem kỷ luật như là chuyện vặt.
Với tôi, nó là một loại mệnh lệnh giúp tôi tự do bay cao.
- Julie Andrews
6 CHÌA KHÓA MỞ RA TÍNH TỰ KỶ LUẬT
Chìa khóa thứ 1
Tự rèn luyện cách tận dụng thời gian của mình.
Chìa khóa thứ 2
Tự nghiên cứu, nhận ra ưu điểm của mình, và xây dựng dựa trên những ưu điểm ấy.
Chìa khóa thứ 3
Biết rõ những ưu tiên của công việc mình làm.
Chìa khóa thứ 4
Dành thời gian cho những người tạo ra thành quả.
Chìa khóa thứ 5
Quyết định mau lẹ với những thông tin hạn chế.
Chìa khóa thứ 6
Bắt tay vào hành động bất cứ khi nào có thể.
Luôn giữ mình đáng tin cậy ở một tiêu chuẩn cao hơn mức bất kỳ ai kỳ vọng ở bạn.
Không bao giờ tự bào chữa, không bao giờ tự thương hại mình.
Hãy là một người chủ khó tính của chính mình – và khoan dung với mọi người.
- Henry Ward Beecher
