Cuốn sách Phật giáo kỷ lục thế giới

Các em à,

Hiện nay tại Việt Nam cũng có những tác phẩm kỷ lục thế giới đấy nhé. Điều đó rất tuyệt vời. Tuy nhiên một kỷ lục thầy muốn giới thiệu với các em hôm nay lại là một kỷ lục trong lĩnh vực xuất bản và lại là của Phật giáo. Vô cùng đặc biệt nhé.

Mừng xuân Kỷ Hợi 2019 và nhân khai mạc lễ hội Chùa Hương, tại chùa Thiên Trù, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã chính thức ra mắt sách Phật giáo kỷ lục thế giới Murals of Tibet.

Thật là may mắn khi thầy được Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương ủy quyền giới thiệu và cho ra mắt cuốn sách đặc biệt và kỷ lục thế giới Tranh bích họa của Tây Tạng với tên gốc tiếng Anh là Murals of Tibet này.

Tham dự lễ ra mắt sách có sự tham gia của rất nhiều quan chức và khách mời của Trung ương và Hà Nội, trong đó có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội; ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Nhiều lãnh đạo, doanh nhân, và quý Thượng tọa, Đại đức, tăng ni cùng quý Phật tử, du khách thập phương, bạn đọc đến dự. Đông vô cùng. Ít khi nào thầy thấy có lễ ra mắt sách lại đông như vậy. Mà tất cả cùng đứng nhé.

Tranh bích họa của Tây Tạng là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Thomas Laird được nhà xuất bản Taschen của Đức xuất bản. Đây là ấn phẩm đầu tiên và duy nhất có kích thước cực đại (SUMO) với kích thước 50 x 70 cm, dày 498 trang được chia làm 6 phần và nặng 33 kg.

Nhà xuất bản Taschen và tác giả Thomas Laird chỉ in tổng cộng có 998 bộ, mỗi bộ gồm 2 tập, gồm 1 cuốn sách ảnh khổ lớn và một cuốn nhỏ dày 528 trang với hình ảnh minh họa kèm theo lời chú giải của học giả. Điểm rất đặc biệt nữa là từng cuốn sách là đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 trực tiếp ký tên.

Điều thú vị là mỗi bộ đều được trang bị kèm theo một giá kê sách làm từ cây trúc do kiến trúc sư Shigeru Ban người Nhật thiết kế. Ấn phẩm có kích thước cực đại này là tập hợp những bức bích họa quý giá nhất còn sót lại của nền văn hóa Phật giáo Tây Tạng.

Các em biết không, trong suốt hơn một thập kỷ qua, nhiếp ảnh gia Thomas Laird đến Tây Tạng chụp ảnh, trình bày, biên soạn lại cho thế giới kho tàng lưu trữ đầu tiên những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng. Một số bức bích họa được vẽ trên tường với độ cao lên tới 10 mét được chụp lại với độ phân giải như thật.

Ấn phẩm này là một bộ sưu tập hoàn chỉnh, bao gồm đầy đủ tất cả các bức bích họa còn sót lại với các chi tiết phong phú, khiến người được chiêm bái có khả năng chìm đắm trong những kiệt tác quý giá và hết sức phi thường này. Những kiệt tác đầy ngạc nhiên và bí ẩn này không chỉ được đánh giá cao bởi màu sắc rực rỡ của nó mà còn bởi độ phân giải y như thật.

Trong sách có những bức ảnh in khổ rộng 2 mét chiều rộng và 70 cm chiều cao. Nhiều bức rộng 1,5 mét và cao 70 cm.

Trong sách có những bức được mạ vàng thật. Rất đẹp và sống động. Đây là những cuốn sách đầu tiên trên thế giới được mạ vàng trong những trang sách, những bức bích họa.

Thầy muốn nhấn mạnh rằng lần đầu tiên cuốn Những bích họa của Tây Tạng do Taschen giới thiệu đã hé lộ với thế giới những kiệt tác hàng ngàn năm tuổi. Đây là những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo rất đáng kinh ngạc và chưa từng được công bố từ trước tới giờ.

Hôm đó thầy đã giới thiệu với các quan khách và bạn đọc rằng cuốn sách Murals of Tibet là cột mốc và là di sản của thế giới, những bức bích họa quý giá nhất này lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng và đó là những gì còn sót lại của nền văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Bộ sách mà quý quan khách và bạn đọc được chiêm bái tại Tùng Lâm Hương Tích là bộ sách số 520 trong số 998 bộ.

Các em có biết không, mỗi ấn bản Murals of Tibet là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có, một tượng đài cao quý về văn hóa Phật giáo với nền nghệ thuật và khoa học đương đại. Mỗi cuốn sách như là sự gia trì từ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 gửi tới các học giả, những người hâm mộ văn hóa Phật giáo Tây Tạng cũng như các hành giả Mật giáo, những người đang thực hành các pháp tu thiền chỉ hoặc thiền quán.

Bây giờ chúng ta cùng nhau điểm qua một số chùa nổi tiếng tại Tây Tạng được chọn đưa vào sách. Đó là:

1. Chùa Drathang được thành lập vào năm 1080 trên bờ phía nam của sông Yerlung Tshangpo, đối diện chùa Sam-ye. Chùa Drathang là nơi lưu giữ những bức bích họa quý giá được vẽ từ thế kỷ thứ mười một và được coi là một trong những kho báu lớn nhất của Tây Tạng. Những bức bích họa lớn nhất hầu hết đều có mặt tại chùa này và được vẽ từ thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ thứ 9.

2. Bích họa tôn ảnh ngài Tịch Hộ tại chùa Sam-ye, chùa Sam-ye (Tang - diên) cách Thủ đô Lhasa khoảng 60 km về hướng Đông nam. Vị trụ trì đầu tiên ở ngôi chùa này là ngài Tịch Hộ. Dưới sự quản lý của Ngài, chùa này trở thành trung tâm Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng, nhiều kinh sách được dịch sang Tạng ngữ. Đây là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng và Ngài là người đầu tiên thực hành nghi lễ Thụ giới cho người Tây Tạng. Ngài hoằng hóa 13 năm và truyền giáo cho 25 đệ tử, trong đó có nhà vua Tây Tạng. Trong thời gian này, rất nhiều kinh sách được phiên dịch từ Phạn ngữ sang tiếng Tây Tạng.

Ngài Tịch Hộ (Sàntaraksita, 750-802) là một cao tăng người Ấn Độ thuộc Trung quán tông. Ngài là người truyền bá Phật pháp sang Tây Tạng thời kì đầu. Ngài và đệ tử giỏi nhất của mình là đức Liên Hoa Sinh (Kamalasila) được xem là đại biểu của hệ phái Trung quán – Duy thức (madhyamaka-yogacara). Khi nhận được lời thỉnh cầu của vua Tây Tạng là Ngật- lật-song Đề-tán (Trhisong Deshent 742-798), Ngài liền thu xếp hành lý đến Tây Tạng. Cuộc hành trình của Ngài đến Tây Tạng đầy vất vả chướng ngại và điều quan trọng nhất là rất nhiều thiên tai xảy ra trong thời điểm này. Những dấu hiệu này được thần dân coi là dấu hiệu chống đối Phật pháp của các sơn thần tại vùng đó. Trước khi quay về Ấn Độ, Ngài khuyên vua nên thỉnh cầu đức Liên Hoa Sinh đến để giáo hóa, diệt trị những tai ương đang hoành hành. Vốn xuất thân từ Mật tông, đức Liên Hoa Sinh là người rất tinh thông pháp thuật, cầu mưa, trừ tà. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, các thiên tai đã được chinh phục. Sau khi được Liên Hoa Sinh dọn đường, Ngài Tịch Hộ lại đến Tây Tạng một lần nữa và cùng với đức Liên Hoa Sinh thành lập ra ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng, tiếp tục sự nghiệp hoằng hóa và dịch kinh sách. Ngôi chùa đó chính là chùa Sam-ye (Tang-diên).

3. Bích họa tại chùa Sam-ye, dòng truyền thừa không gián đoạn.

Thomas Laird đã phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma suốt năm mươi giờ đồng hồ về lịch sử Tây Tạng cũng như nội dung và ý nghĩa của những bích họa vẽ trong cung điện Potala và những tu viện khác của Tây Tạng. Ngài giải thích rằng những bức bích họa cổ này không chỉ là nền tảng văn hóa mà nó còn được coi như những giáo cụ trực quan, phương tiện để minh họa cho những giáo lý, bài giảng và khẩu truyền trực tiếp từ bậc Thầy của Ngài tới Ngài, cũng như là sợi dây xuyên suốt kết nối từ hàng ngàn năm không gián đoạn, từ các bậc Thầy tới đệ tử. Những bức bích họa này được sử dụng như một phương tiện để các hành giả thực hành trong các pháp tu quán tưởng và nó có một năng lực kỳ diệu cho cả những người có cơ hội được chiêm bái nó ngay cả khi người đó không có kiến thức gì về những giáo huấn này hay hiểu biết gì về Tây Tạng.

4. Bích họa tôn ảnh Bồ tát Di Lặc tại chùa Jokhang.

5. Bích họa tôn ảnh Bồ tát Di Lặc tại chùa Lukhang. Liên Hoa Sinh là một Đại sư Ấn Độ, sống cùng thời vua Tây Tạng Ngật-lật-song Đề-tán (755-797). Ngài truyền Phật giáo sang Tây Tạng và là người sáng lập tông Ninh-mã (dòng Cổ Mật), một trong bốn phái lớn nhất của Tây Tạng và được các đệ tử tôn xưng là đức “Phật thứ hai”. Ngài thường sử dụng thần thông, nhiếp phục ma quái và chế ngự được thiên tai. Có rất nhiều huyền thoại về Ngài ở khắp các quốc gia thuộc vùng Hi-mã-lạp sơn và Ngài luôn được tôn thờ như là bậc “Đạo sư tôn quý” (Guru rinpoche).

Có một điểm hết sức đặc biệt mà thầy muốn các em biết hôm nay là trước khi giới thiệu sách kỷ lục thế giới này, thầy phải đeo găng tay trắng đặc biệt để lật giở các trang sách. Mỗi trang sách tạo nên những ấn tượng rất đặc biệt và làm cho tất cả các quan khách và quý vị tham quan ngạc nhiên.

Thầy mong rằng sẽ có một ngày không xa thầy sẽ đưa các em về chùa Hương thăm và đảnh lễ Thượng tọa Thích Minh Hiền, chiêm bái cuốn sách Phật giáo kỷ lục thế giới này và sẽ ăn cơm ở chùa Thiên Trù.

À mà đố các em, nếu chỉ được ăn một bữa cơm duy nhất trên thế gian này thì nên ăn ở đâu?