Mẹ xa nhớ…!
Ở phương Nam, đêm nay con viết thư này gửi về để phần nào vợi đi nỗi nhớ quê, nhớ mẹ. Với con, mẹ là người tuyệt vời nhất bởi mẹ luôn hiểu con, coi con như một người bạn để tâm tình. Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ có biết không?
Mẹ ơi, con xin báo cho mẹ biết tin vui của con, mẹ nhé! Mẹ có đoán được tin gì không hở mẹ? Đó là: “Báo cáo đồng chí mẹ! Con đã hoàn thành xuất sắc chương trình huấn luyện tân binh. Hết!”. Hi hi, chắc mẹ vui và hãnh diện vì thằng Cún của mẹ lắm, mẹ nhỉ?
Mẹ ơi, mới hôm nào nhập ngũ còn bỡ ngỡ bao điều mà nay con đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện đầy khó khăn, thử thách. Tuy khoảng cách xa xôi về địa lý, lại lần đầu tiên sống xa gia đình, nhưng con đã tự xác định tốt trách nhiệm của người công dân với Tổ quốc, an tâm tư tưởng, tập trung cao độ trong học tập, rèn luyện để quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới.
Mẹ biết không, đối với mỗi người lính, quãng thời gian huấn luyện tân binh có rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Đó là cái cảm giác mỏi tay, mờ mắt vì học ngắm bắn, phút bối rối đến nỗi quên cả quân tư trang khi nghe hiệu lệnh báo động, rồi nỗi nhớ nhà cứ lấn át cả trong giấc ngủ trưa… Khác với tâm trạng bỡ ngỡ và lo âu của những ngày đầu mới nhập ngũ, sau 3 tháng rèn luyện đầy thử thách, “vượt nắng thắng mưa” trên thao trường nắng gió, đến nay con cùng anh em trong tiểu đoàn đã thích nghi với môi trường quân ngũ. Tác phong nhanh nhẹn, hành động dứt khoát, lối sống kỷ luật, mỗi chiến sĩ như con đã trưởng thành hơn qua từng buổi tập.
Con “bật mí” cho mẹ biết nhé, trong thời gian 3 tháng, con được huấn luyện 11 nội dung, theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”, kết hợp giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Những người chỉ huy của con đã kết hợp nhiều nội dung, phương pháp để giáo dục cho chiến sĩ mới trở thành người quân nhân cách mạng có tư tưởng, nhận thức đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao. Và qua 3 tháng huấn luyện, những chiến sĩ mới đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu và thực hiện tốt nhiệm vụ của người quân nhân.
Đặc biệt, trong đợt kiểm tra bắn đạn thật nhằm đánh giá kết quả huấn luyện vừa qua con đã đạt danh hiệu bắn giỏi, được gắn hoa hồng lên ngực áo. Thành tích đó đã giúp cho con cùng đồng đội thêm tự tin và trưởng thành hơn mẹ ạ.
Mẹ ơi, ngày mai, con vinh dự được Lữ đoàn chọn đọc “Mười lời thề danh dự của quân nhân” trước Quân kỳ Quyết thắng trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Giờ đây, trong tim con đang vang lên những thanh âm hùng tráng: “Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc…!”. Niềm vinh dự này không chỉ của riêng con mà của cả anh em trong tiểu đoàn huấn luyện của con. Con sẽ dành tặng niềm vinh dự này cho mẹ bởi mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng ước mơ của con, để giờ đây con được trở thành “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.
Sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, con sẽ được biên chế về đơn vị mới, được trở thành một người lính biển thực thụ. Con sẽ được cùng đồng đội tiếp tục rèn luyện, học tập, công tác trong những tháng năm quân ngũ, được làm một người lính của quân chủng anh hùng. Con vui lắm mẹ ạ!
“Dẫu đảo xa hay nhà giàn bung biêng sóng
Con vẫn luôn nhớ về hình dáng mẹ yêu!”.
Mẹ hãy đón chờ những niềm vui mới của con, mẹ nhé! Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ nhiều!