Ôi đôi mắt của con
Sao mà trong sáng thế
Đôi môi hồng nhỏ bé
Nở nụ cười thật xinh.
Mẹ nuôi con nên hình
Mà giờ cha mới thấy
Bồng con nhỏ trên tay
Hạnh phúc cha dâng đầy.
Con ơi! Yêu biết mấy
Đôi bàn tay măng non
Đôi má thắm tròn tròn
Đôi chân thon bé nhỏ.
Cuộc đời cha sóng gió
Giữa biển cả bao la
Từ khi con sinh ra
Cha nào đâu biết mặt
Giữa mưa tuôn nắng gắt
Không giọt nước mắt rơi
Mà giờ không kìm nổi
Trước đôi môi con cười
Hạnh phúc cha trong đời
Là con và mẹ đó
Và những con sóng nhỏ
Dập dềnh ngoài biển khơi.
Tim cha bốn ngăn thôi
Một ngăn cha dành mẹ
Một ngăn dành con nhé
Một ngăn của nước non
Ngăn còn lại giữ tròn
Hiếu trung ông bà nhé
Mong con khôn lớn sẽ
Thương mẹ cha vẹn toàn.