Đêm nằm nghe tiếng biển
Cồn cào nhớ thương con
Nhớ hơi ấm chiếc giường
Gia đình ta bé nhỏ.
Có làn môi con đỏ
Thỏ thẻ gọi “Cha ơi!”
Có tiếng khúc khích cười
Vui trong lòng cha mẹ.
Bàn tay con nhỏ bé
Đan từng ngón tay cha
Ríu rít như sơn ca
Bài “Bố là tất cả”.
Đêm quá khuya vội vã
Cha khe khẽ tai con
Ngủ nhé giấc say tròn
Mai mình vui ngày mới
Giờ cha nơi sóng dội
Ôi nhớ quá đi thôi
Ngước mắt ngắm sao trời
Mà thương con quá đỗi
Như nghe tiếng con gọi
Giữa sóng ngàn xa xôi
Hơi biển mặn thấm môi
Ngỡ bàn tay con chạm
Chỉ ước mong ngày tháng
Đến phép cha sẽ về
Tình cha như sóng biển
Vỗ về ngàn yêu thương.