Khi lâm vào nghịch cảnh thì nên chấp nhận hay phản kháng?
– Buông xuống.
– Thứ đã mất, có nên tìm lại không?
– Thực ra thứ đã mất đó chưa bao giờ thuộc về bạn, nên không cần phải nuối tiếc tìm lại.
– Thế nào là vĩnh viễn?
– Vĩnh viễn có phải là ở rất xa không? Thật ra nó luôn ở bên cạnh mà bạn quên mất nó.
– Khi mệt mỏi với cuộc sống, làm cách nào để thư thả?
– Mệt mỏi với cuộc sống một phần vì sinh tồn, phần nhiều còn lại là do lòng ham muốn và sự thích so sánh hơn thua của chúng ta.
– Làm sao nắm bắt được thời gian?
– Không nên để ngày hôm qua chiếm hết ngày hôm nay của bạn.
– Nên đối xử với chính mình và tha nhân như thế nào?
– Nên đối xử tốt với chính mình vì cuộc đời này vốn ngắn ngủi. Nên đối xử tốt với tha nhân vì chẳng biết ngày mai liệu có còn gặp lại nhau không.
– Làm thế nào để quân bình hạnh phúc và niềm đau?
– Con người chỉ có một trái tim, trái tim chia làm hai phần, một phần nắm giữ hạnh phúc, và một phần chứa đựng niềm đau. Vì thế không nên cười quá lớn tiếng, để hạnh phúc không vô tình đánh thức niềm đau.
– Như thế nào mới gọi là “đi trên đôi chân của mình”?
– Chỉ cần đôi chân còn đi được trên mặt đất thì chớ xem thường khả năng của chính mình. Đồng thời, khi còn sống ở trên đời thì đừng quá quan trọng bản thân mình.
– Có phải yêu thương sẽ bị phai mờ theo thời gian?
– Yêu thương khiến cho người ta quên đi thời gian, còn thời gian lại làm cho người ta quên đi yêu thương.
– Tình yêu có gắn liền với hạnh phúc không?
– Có nhiều người vì hạnh phúc mà yêu nhầm người, cũng có nhiều người yêu đúng đối tượng mà cả đời hạnh phúc.