Cuộc đời:
Đi đúng con đường thì mỗi đoạn đường đều tuyệt đẹp.
Làm đúng việc thì mỗi việc đều vui vẻ.
Thương đúng người thì ngày ngày đều hạnh phúc.
Lại nói:
Mỗi người đều có ưu điểm của mình.
Bạn cho đó là vui vẻ, thì đi tìm nó.
Bạn cho đó là đáng giá, thì giữ gìn nó
Bạn cho đó là hạnh phúc, thì trân quý nó.
Còn có:
Không có chuyện gì mà không bị bình luận cả.
Không có người nào mà không bị nghi ngờ đố kị cả.
Hãy sống thật lòng nhất, tốt đẹp nhất.
Hành động bằng trái tim thì cuộc đời này đâu có gì ân hận nữa.
Vậy nên:
Cuộc sống như con đường, tự mình nên bước lên mà đi.
Cuộc đời vốn chỉ có hai chữ tốt: Thân thể tốt, tâm tính tốt.
Trân trọng yêu quý mỗi ngày.
Sống với hiện tại chính là phúc phần lớn nhất.