Cuộc sống, khó mà phân được thật giả; có người bề ngoài thì khoe khoang hào nhoáng, nhưng thực tế thì không đủ tiền trả phí thuê phòng hằng tháng.
Tình cảm, khó mà phân được thật giả; biết bao nhiêu người mở miệng thì nói chỉ yêu một người, nhưng sau lưng lại cặp kè với những người khác.
Bạn bè, khó mà phân được thật giả; nhiều người trước mặt thì tỏ ra vô cùng thân thiết, nhưng sau lưng thì hạ thủ vô tình.
Đời người, khó mà phân được thật giả; cứ ngỡ là một giây tiếp theo sẽ thành công mỹ mãn, nhưng ai biết được kết quả phũ phàng như thế nào.
Năm tháng sẽ gội rửa sạch hết những lời đã hứa lúc huy hoàng.
Thời gian sẽ viết lại đáp án mà trước đây nghĩ là bất di bất dịch.
Thật giả khó phân, còn lòng người sớm nguội lạnh.
Tóm lại, chúng ta chưa kịp nhận ra điều đó thì tuổi già đã đến mất rồi.
Vì thế, chúng ta chỉ cần đi trên con đường của chính mình.
Đừng quên mất cái tâm ban đầu là được.