Thành công không phải chỉ là người ta đi mình cũng đi, mà là khi họ dừng rồi mình vẫn tiếp tục đi.
Sức mạnh có từ sự tha thứ cho người khác lớn hơn nhiều đến từ sự chỉ trích họ.
Chỉ cần chúng ta biết cách lắng nghe, thì dù nghe lời đáng hay không đáng nghe, cũng không vì nó mà bị phiền muộn.
Biến bạn bè thành người thù địch đó là việc làm của người ngu xuẩn, còn biến kẻ địch trở thành bạn bè đó là việc làm của người trí tuệ.
Ghi nhớ: Nơi hấp dẫn nhất cuộc đời thường là nơi nguy hiểm nhất.
Cuộc đời: Nhường nhịn là một cách tu dưỡng, còn nhẫn nhịn thì là một loại trí tuệ.
Trong cuộc sống: Không làm chủ được chính mình thì bạn không làm chủ được người khác.
Trong cách sống: Tấm lòng bao la bao nhiêu thì đóa hoa cuộc đời nở nhiều và đẹp bấy nhiêu.
Cho dù bất kỳ lúc nào, bạn cãi vã với kẻ tiểu nhân thì bạn sẽ trở thành người lùn mà thôi.
Việc ngu xuẩn nhất: Bạn đứng dưới bóng râm lại nói sao mặt trời thiếu công bằng.
Bị một con khỉ chỉ đường dẫn lối mà lại nghĩ mình là Tề Thiên Đại Thánh, đây là sai lầm mà chúng ta thường phạm phải.
Ở trong con suối nhỏ, chú cá nghĩ mình rất lớn, nhưng khi ra đến đại hải nó mới biết thật ra mình rất nhỏ bé.
Trên con đường đời, người mà không biết rẽ hướng thì vĩnh viễn đi không xa.