Trồng hoa không cho mọc rễ – nghe thật vô lý và có vấn đề phải không các bạn? Chính tác giả cuốn sách – TS. Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã bộc bạch như vậy trong Lời nói đầu về cuốn sách của mình. Và tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy khi đọc tựa cuốn sách của anh. Lúc đó tôi nghĩ Trồng hoa không cho mọc rễ chẳng khác nào đi tìm chiếc lá diêu bông.
Hôm đó, đang ngồi làm việc tại cơ quan, TS. Nguyễn Mạnh Hùng gọi điện cho tôi nói “Chị nhất định phải viết Lời giới thiệu cho cuốn sách mới của em”. Thú thực lúc đó, tôi cứ liều mình nhận lời, bởi lẽ, nếu tôi từ chối thì cảm thấy có lỗi với Hùng – một con người sống hết mình với niềm đam mê của mình, đam mê sách, đam mê thúc đẩy, phát triển văn hóa đọc của nước nhà; song điều đặc biệt rất đáng trân trọng ở anh, khiến tôi không thể từ chối lời đề nghị đó, mặc dù rất bận. Đó là, với tâm niệm “không làm việc ác, nên làm việc lành”, Hùng còn đam mê chia sẻ, chia sẻ những suy nghĩ, chia sẻ những trải nghiệm đời thường của anh thông qua các tập tùy bút để truyền tải triết lý sống - sống “Bằng tâm, Thành tâm, Nhất tâm, Từ tâm” tới mọi người.
Trồng hoa không cho mọc rễ là tác phẩm thứ tư của anh, sau các tác phẩm Bài học từ người quét rác, Tâm từ tâm, Hạnh phúc thật giản đơn, đã truyền tải tinh thần Phật Pháp đó tới người đọc.
Quý mến, trân trọng tinh thần Đạo Phật đó của anh, tôi đã mạo muội viết đôi lời giới thiệu tác phẩm này tới bạn đọc và mong các bạn đón nhận tấm chân tình của Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng như đã giãi bày trong Lời nói đầu tác phẩm của mình: “Nếu cuốn sách mang lại cho bạn chút hạnh phút hay những bài học, dù rất nhỏ, thì tôi đã vui lắm rồi. Nguyện mong cho xã hội mỗi ngày có thêm nhiều niềm vui, nhiều người tốt, nhiều hạnh lành.”
Nguyễn Thị Thanh Mai
Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch