Trên đỉnh núi Tuyết Sơn cao vút tầng mây, sinh vật rất khó tồn tại, nhưng lại có một loài hoa quý hiếm lớn lên ở nơi đây một cách kiên cường, đó chính là hoa Tuyết Liên.
Tuyết Liên là một loài thực vật thân cỏ, cao khoảng 15 - 25cm. Khắp thân cây phủ đầy lông tơ. Từ trên xuống dưới thân mọc ra rất nhiều lá có hình dáng giống quả chuối tây, giống như một đài sen đang làm nền cho những bông hoa mỹ lệ. Những chiếc lông tơ này giống như mặc cho Tuyết Liên một chiếc áo len dày, vừa có thể tránh mất nước, vừa có tác dụng cản những tia bức xạ mặt trời chiếu rọi trên đỉnh núi cao.
Tuyết Liên hàng năm nở hoa vào khoảng từ trung tuần tháng 7 đến tháng 8, trông giống hoa cúc. Phía trên cùng của thân cây có một đĩa hoa rất to, tán hoa màu tím, trông rất thanh nhã, cao sang. Phía ngoài tán hoa lại được bao bọc mấy tầng rất nhiều lá mang chất màng màu trắng, màu vàng hoặc màu lục nhạt. Mọi người còn cho rằng đó là cánh hoa. Vì vậy, trong ấn tượng của con người, Tuyết Liên là loài hoa trắng muốt đến vô cùng. Mỗi khi thời tiết trong lành, ánh nắng chiếu rọi, cành lá và cánh hoa của Tuyết Liên lại xòe rộng ra, hương thơm lan tỏa như thấm vào cơ thể làm say đắm lòng người. Mỗi khi gặp sắc mây, Tuyết Liên lại từ từ khép lại.
Tuyết Liên có tính cách kiên cường, dẻo dai. Trên núi cao thường xuất hiện tuyết vụn. Tuyết Liên thường trôi vào hang sâu theo băng tuyết, nhưng bản thân nó vẫn tươi tốt và lớn lên một cách ngoan cường.