Có cầm lên được, cũng buông xuống được, bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn
Tình cảm không phải là chuyện một bàn tay có thể vỗ thành tiếng. Nếu bạn yêu anh ấy còn anh ấy thì không, xin đừng cố chấp với tình cảm đó. Buông tay đúng lúc, đối với bạn hay đối với anh ấy đều là một sự giải thoát.
Đầu xuân ở phương Bắc, trời vẫn mang chút dư âm của mùa đông rét buốt. Một ngày xuân lấp ló ánh nắng vàng tươi nhưng gió buốt đến tận xương tủy, tôi đến một thành phố ở phía Bắc công tác.
Xe của đoàn tôi bị thủng lốp trên đường cao tốc. Giữa trời giá rét, mọi người cùng xuống xe xem xét tình hình, tuy có lốp dự phòng nhưng không ai biết cách tháo lốp. Chúng tôi gọi điện cho đội cứu hộ và vào trong xe ngồi đợi, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ bữa trưa thịnh soạn mà bạn bè địa phương chuẩn bị.
May mà cuối cùng cả đoàn vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Buổi chiều, chúng tôi quay trở về. Ngày hôm đấy, có thể là do khung cảnh chiều tà bên ngoài cửa kính xe quá đỗi tuyệt đẹp, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi liên lạc với một anh chàng mà trước đó tôi vẫn lạnh nhạt. Điều đáng kinh ngạc là, tâm trạng của tôi rất tốt, tâm trạng của anh ấy cũng rất tốt. Thế là, anh ấy trở thành bạn trai của tôi.
Chúng tôi hẹn hò, ăn uống, dạo phố, đi xem phim như bao cặp đôi khác. Tôi nghĩ, cứ như thế này mãi cũng là một sự lựa chọn tốt. Tuy không có nhiều điều mới mẻ, nhưng hai người bầu bạn, sống bên nhau chẳng phải chỉ cần bình bình đạm đạm hay sao?
Thế nhưng, tôi đã sai.
Một ngày nọ, tôi hẹn anh ấy đi ăn tối. Vốn dĩ anh ấy đã đồng ý, nhưng cuối buổi chiều lại nói với tôi rằng chị gái anh ấy cũng hẹn đi ăn tối. Tuy tôi hẹn trước, nhưng anh ấy vẫn đồng ý với lời mời của chị gái, rồi gọi điện thoại hủy cuộc hẹn của chúng tôi.
Tôi thừa nhận bản thân không rộng lượng đến mức bị hủy hẹn đột ngột mà vẫn có thể tỏ ra thoải mái. Vì vậy hai chúng tôi đã cãi nhau. Anh ấy nói anh ấy rất coi trọng tình thân, lại rất thân thiết với chị gái. Anh ấy bảo tôi nên bình tĩnh lại, không nên tức giận vì chuyện nhỏ nhặt này.
Không có gì bất ngờ, lần cãi vã này khiến chúng tôi triệt để yên tĩnh. Hai chúng tôi đường ai nấy đi từ đây.
Tính ra thì chúng tôi chỉ ở bên nhau chưa đầy nửa năm. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng giữa đôi bên đã có tình cảm. Chí ít là tôi vẫn có tình cảm, vì sau khi chia tay, tôi còn mấy lần gọi điện thoại hẹn anh ấy cùng ăn cơm.
Bây giờ nhớ lại, tôi quả đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Tôi có nghe bạn bè kể, sau khi chia tay tôi chẳng bao lâu, anh ấy đã có bạn gái mới.
Cuộc đời này, không có chân tay quá mức nhanh nhẹn, chỉ có kế hoạch đã được trù tính tinh vi từ lâu.
Tình cảm giữa hai người, từ những thăm dò lẫn nhau của buổi đầu, trải qua làm thân, rồi thổ lộ, đến cuối cùng là bình yên bên nhau. Bất kể là bước nào, đều có ngọt ngào và vui vẻ. Những xúc cảm ấy đủ để cõi lòng gợn sóng lăn tăn, trái tim bập bềnh xao động.
Khi tình cảm đến, bạn chỉ cần ghé tai lắng nghe, nhắm mắt cảm nhận. Hương vị tuyệt diệu trong đó chính là báu vật ai cũng muốn cất giữ cho riêng mình. Tất nhiên còn phải kèm theo cả sự trân trọng bằng cả trái tim.
Song, nếu như hơi ấm nguội lạnh, cũng mời bạn mở mắt ra đúng lúc. Những tin nhắn không có hồi âm, những bữa cơm không có người thưởng thức, ngôi nhà luôn tối đèn. Chỉ còn lại hai con người giày vò lẫn nhau.
Khi có tình cảm, hãy cố gắng trân trọng, chăm bẵm cẩn thận chu đáo, cố gắng để nó ra hoa kết trái.
Khi không còn tình cảm, kiên quyết buông tay là giải thoát cho người ấy, cũng là từ bi đối với chính mình.
Tôi thường hay nghĩ, sau khi hai chúng tôi chia tay, khi lại nhận được điện thoại của tôi, đối phương sẽ có cảm xúc gì? Cười lạnh? Chán ghét? Hay là mặt không biểu cảm? Tôi không biết nên phỏng đoán từ đâu, cũng không biết chứng thực thế nào.
Thế nhưng, tôi biết, hiện tại mình đang hối hận không thôi. Ban đầu tôi trân trọng mối tình này, không thẹn với tình cảm đã trao. Nhưng tôi lại không buông tay kịp thời, vì vậy mà hổ thẹn với chính mình.
Này các cô gái, bạn nên biết rằng, chỉ có cầm lên được rồi buông xuống được, bạn mới xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Người đến, ta trân trọng người. Người đi rồi, ta cũng không níu giữ
Thế là vừa tốt cho người, vừa thiện với mình. Hãy đặt trái tim đúng chỗ, đúng lúc.