ĐÂU LÀ TẤM BẢN ĐỒ CHO CUỘC ĐỜI BẠN?
Trong tác phẩm nổi tiếng “Alice ở xứ sở thần tiên” của Lewis Carroll, có một đoạn kể về cô bé Alice khi phát hiện ra mình đã bị lạc, cô sợ hãi bỏ chạy, chạy mãi và gặp được một con mèo.
Alice hỏi con mèo: “Tớ phải đi đường nào bây giờ?”
Con mèo trả lời: “Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ?”
Alice đáp lại: “Tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về cái nơi mà mình muốn đến.”
Con mèo: “Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào. Một khi cậu đã không biết nơi mình muốn đến thì đi đường nào mà chẳng được!”
Tôi thuật lại đoạn đối thoại trên nhằm mục đích chỉ ra rằng, cũng giống như cô bé Alice trong câu chuyện, rất nhiều người trong chúng ta hầu như không hề có khái niệm gì về việc lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Theo kết quả khảo sát trong đề tài nghiên cứu “Thực trạng kỹ năng sống của sinh viên” do nhóm giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục trường Đại học của tôi, khi được hỏi về hướng đi tương lai, chỉ 15% các bạn trẻ có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch cụ thể, 24% các bạn trẻ có mục tiêu rõ ràng nhưng chưa có kế hoạch thực hiện, còn lại 61% các bạn trẻ chưa có mục tiêu hoặc đã từng nghĩ đến nhưng mục tiêu rất chung chung mơ hồ và chưa bao giờ lập một kế hoạch cụ thể khả thi để tiến hành.
Tại sao lại như vậy?
Từ trước đến nay, chúng ta đã từng lên kế hoạch cho nhiều sự kiện: bài thuyết trình thời đi học, bữa tiệc nhỏ cho gia đình, cuộc họp lớn của công ty,… chúng ta tập trung cho những sự kiện đó, soạn ra bao nhiêu là bản kế hoạch lớn nhỏ, và làm mọi cách để đảm bảo rằng nó sẽ diễn ra theo đúng những gì mình mong muốn. Ấy vậy mà, khi đối mặt với “sự kiện” kéo dài nhất, to lớn nhất, quan trọng nhất - là cuộc đời của chính mình - thì chúng ta lại không có bất cứ một bản kế hoạch cụ thể nào. Chúng ta để mặc nó trôi đi, dạt theo dòng chảy của thời gian, mông lung vô định. Chúng ta dùng sự ngông cuồng của tuổi trẻ ra bào chữa, rằng “cuộc đời này ngắn ngủi lắm, ai biết mình sẽ sống bao lâu, nên cứ sống cho ngày hôm nay là đủ.” Chúng ta lựa chọn phó thác vào số phận một cách vô trách nhiệm và ngại ngùng né tránh khi ai đó đề cập đến kế hoạch cuộc đời.
Đã đến lúc để những tháng ngày mông lung vô định ấy lại sau lưng.
Tôi muốn bạn biết rằng, kế hoạch cuộc đời giống như một tấm bản đồ lớn mà mỗi người đều cần phải có cho bản thân mình, dù bạn là ai, ở lứa tuổi nào, và nghề nghiệp chuyên môn của bạn là gì đi nữa. Tấm bản đồ này sẽ chỉ ra những phương hướng cũng như lộ trình phù hợp để đạt tới các mục tiêu cụ thể; nó cho bạn biết bạn đang ở vị trí nào, cần đi con đường nào để phát triển và nên làm gì khi bước sang giai đoạn ba năm, năm năm, mười năm sau của cuộc đời mình; nó giúp bạn giữ được bình tĩnh khi phải đối mặt với những biến cố bất ngờ, bởi vì bạn biết bạn không hoàn toàn bế tắc, bạn biết trong tay bạn còn “phương án B”.
Điểm đặc biệt nhất của tấm bản đồ tuyệt vời này là nó thuộc quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn là người tự vẽ nó cho mình. Việc bạn sẽ dùng loại bút gì, phát họa những đường nét ban đầu ra sao, phát triển nó theo hướng nào, màu sắc mà bạn muốn dùng cho nó,… tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bạn, và cũng chỉ ứng nghiệm với duy nhất một mình bạn. Tôi biết đó sẽ là một quá trình dài hơi, đòi hỏi thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ và sự kiên nhẫn. Tôi biết có thể đôi khi, bạn cảm thấy khó khăn, áp lực và hoang mang. Những lúc như vậy, xin đừng nản chí, tôi ở đây là để giúp bạn.
Với xã hội ngày càng phức tạp và nhiều biến động, việc nắm trong tay một bản kế hoạch cụ thể sẽ giúp bạn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Bắt đầu từ những hành động đơn giản như sắp xếp lịch làm việc mỗi ngày, thiết lập và củng cố các mối quan hệ, đến những việc khó khăn hơn như cân bằng tài chính, tạo ra di sản cá nhân và bồi dưỡng đời sống tinh thần,… mọi kế hoạch đều có trong cuốn sách này, chờ đợi bạn mở ra và bắt tay vào thực hiện.
Cách đây gần ba năm, cô bạn thân từ thuở bé của tôi – Susan Halsey – quyết định chuyển nhà đến Florida và thành lập công ty in ấn của riêng mình. Đây là lần đầu tiên cô quyết định bước ra ngoài và làm chủ doanh nghiệp, tất nhiên không thể tránh khỏi sự bỡ ngỡ và cảm giác choáng ngợp vì có quá nhiều thứ phải làm. Cô ấy gọi điện cho tôi và hỏi về những kế hoạch mà tôi đã từng thiết lập cho việc thay đổi nơi ở mới cũng như các công tác chuẩn bị và vận hành công ty khởi nghiệp trước đây của mình. Tất nhiên tôi rất sẵn lòng gửi toàn bộ cho Susan, kèm với các chỉ dẫn cụ thể, chi tiết cho mỗi một bảng so sánh, bảng tính, hay bảng liệt kê và cách để áp dụng chúng thật hiệu quả. Một thời gian sau, Susan tìm gặp tôi và chia sẻ rằng cô đã có một khởi đầu vô cùng tuyệt vời nhờ vào các bước thiết lập kế hoạch mà tôi đã gửi. Tất nhiên, không thể tránh khỏi những khó khăn và nhiều tình huống bất trắc đã xảy ra, nhưng bởi vì đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cùng những phương án dự trù, Susan đã không quá lo lắng và luôn trong tư thế sẵn sàng đối mặt và giải quyết mọi vấn đề phát sinh đó.
“Tớ đã ứng dụng thành công kế hoạch của cậu,” Susan vui mừng thông báo, “Và tớ nghĩ những kế hoạch này có thể giúp được thêm rất nhiều người khác.”
Tôi quen biết Susan đến nay đã hơn hai mươi năm, tôi biết cô ấy là kiểu người tùy hứng và khó có thể theo đuổi một kế hoạch nào lâu dài. Suốt thời gian học tập cùng nhau, mỗi khi lập ra kế hoạch nào, thì cô luôn là người bỏ dở nó đầu tiên, sau đó thán phục nhìn tôi kiên trì đi theo kế hoạch đó đến phút cuối dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa. Đó là lý do mà giờ đây tôi vô cùng tự hào khi thấy Susan áp dụng những kế hoạch của tôi, thậm chí còn áp dụng rất tốt rất thành công nữa. Lời động viên kia của cô là một trong những động lực thúc đẩy tôi viết nên cuốn sách này để có thể chia sẻ nó đến tất cả mọi người, kể cả khi họ là những người chỉ thích sống theo cảm hứng và tùy cơ ứng biến, hay là những người yêu thích việc vẽ một bức tranh toàn cảnh cho cuộc đời mình.
Tôi sẽ trao cho bạn những nội dung chi tiết nhất để bạn có thể tự xây dựng kế hoạch của chính bạn, từ sức khỏe, gia đình, sự nghiệp, tài chính, các mối quan hệ cũng như rất nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Từ việc có được những kế hoạch cụ thể đó, bạn sẽ biết được mình muốn làm gì trong ba năm, năm năm, mười năm, hai mươi năm, và thật nhiều năm sau nữa.
Bằng tất cả trải nghiệm thực tế, kết hợp với toàn bộ những kiến thức mình đã đúc kết được sau nhiều năm và từ nhiều cuộc phỏng vấn, những buổi chia sẻ của rất nhiều người, tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp các bạn sống một cuộc sống tích cực, tự tin, đầy năng lượng và thật nhiều ý nghĩa.
Chẳng có hạnh phúc nào to lớn hơn khi biết được mình muốn làm gì trong cuộc đời này. Mà tôi, thì luôn mong muốn các độc giả của mình được hạnh phúc!
Emma Casey