Thành ngữ Trung Quốc có câu: “Ra nắng là chết”, nghĩa là chuyện vẫn chưa đến lúc công khai thì mọi bí mật đều đã bị tiết lộ ra ngoài khiến cho tất cả sự chuẩn bị đều thành công cốc. Sau đây tôi xin liệt kê vài câu chuyện làm ví dụ:
Chuyện thứ nhất kể về một hiệu trưởng của Học viện Không quân Cương Sơn sắp được thăng chức, bổ nhiệm thành Tổng tư lệnh Không quân. Đêm hôm ấy, sau khi nhận được tin tức, ông đã không kìm nén được sự vui mừng nên lập tức gọi điện kể ngay cho người bạn ở Đài Bắc nghe. Người bạn ấy vừa nghe xong liền sinh lòng đố kỵ, lập tức gọi điện cho Tổng thống Tưởng Kinh Quốc1 để phản đối. Tưởng Kinh Quốc nghe xong, cho rằng vị hiệu trưởng kia không biết giữ bí mật, nên rất tức giận. Ngày hôm sau, thông báo được đưa ra nhưng người được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh Không quân là người khác chứ không phải là vị hiệu trưởng kia. Đây chính là câu chuyện tiêu biểu đúng với câu nói “ra nắng là chết”.
1 Tưởng Kinh Quốc (1910 - 1988): Là tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc, con trai của Tưởng Giới Thạch.
Câu chuyện thứ hai xảy ra vào thời kháng chiến chống Nhật ở đầu những năm Dân Quốc, Uông Tinh Vệ2 lúc chuẩn bị đầu hàng Nhật Bản đã nói ý định đó cho Đào Hi Thánh3 nghe. Nghe xong, Đào Hi Thánh trốn khỏi sự theo dõi của Nhật Bản, đến Trùng Khánh để báo tin này cho Tổng thống Tưởng Giới Thạch1. Vốn dĩ Uông Tinh Vệ có thể đàm phán điều kiện với Nhật Bản nhưng vì chuyện cơ mật đã bị lộ nên Uông Tinh Vệ không những không thể đàm phán điều kiện với Nhật mà còn bắt buộc phải đầu hàng Nhật Bản. Đây cũng là câu chuyện “ra nắng là chết” kinh điển.
2 Uông Tinh Vệ (1883 - 1944): Là một chính trị gia thời Trung Hoa Dân Quốc. Mới đầu ông tỏ ra rất tích cực trong việc chống Đảng cộng sản Trung Quốc, nhưng sau đó ông đột ngột chuyển sang thân Nhật. Vì tham gia chính phủ thân Nhật mà ông thường bị gọi là Hán gian và tên của ông tại Trung Quốc trở thành một thuật ngữ dùng để ám chỉ kẻ phản bội.
3 Đào Hi Thánh (1899 - 1988): Là một chính trị gia thời Trung Hoa Dân Quốc.
1 Tưởng Giới Thạch (1887 - 1975): Là nhà chính trị và nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc cận đại.
Câu chuyện cuối kể về dự án sản xuất chip bán dẫn 8 inch để bán cho thị trường phương Tây của một số nước châu Á. Dự án chưa đến thời cơ chín muồi thì mọi thông tin đã bị bại lộ, tạo nên phản ứng trái chiều trong xã hội, gây ra cơn sốt trong một thời gian. Vậy nên, dự án này không thành công nguyên nhân là do những thông tin cơ mật đã bị lộ ra ngoài.
“Ra nắng là chết” giống như cuộn phim của máy ảnh cơ khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời sẽ bị cháy nắng, không thể sử dụng được nữa; giống như sương sớm gặp ánh nắng liền tự bốc hơi. Ví như trong một trận bóng, các cầu thủ trao đổi thông tin với nhau bằng ám hiệu, một khi để đối thủ biết được ý nghĩa đằng sau những ám hiệu này thì đội nhà sẽ rất dễ chuốc lấy thất bại.
Trong cuộc sống này, có những chuyện nên phơi bày ra bên ngoài, có những chuyện thì nhất quyết phải giữ bí mật như tin tình báo, các hợp đồng buôn bán trong thương nghiệp, đặc biệt là những chuyện thăng chức, tranh đấu trong giới chính trị. Nếu những thông tin này bị bại lộ thì không chỉ kế hoạch, dự án của bạn chắc chắn sẽ thất bại, mà thậm chí bạn còn có khả năng tự rước họa vào thân.