Trên thế gian có rất nhiều điều khó có thể hình dung, cho nên khi nói về chúng, người ta thường đưa ra những ví dụ để giúp người nghe dễ nắm bắt hơn, dưới đây là một điển hình. Từ xưa đến nay, rắn độc luôn được con người lấy làm hình tượng để chỉ cho sự độc ác. Ví dụ một người phụ nữ đẹp chuyên mê hoặc lòng người, đôi lúc được so sánh như loài rắn độc. Con người vì tiền mà sa đọa biến chất, thậm chí là phải bỏ lại cả mạng sống, bởi vậy có người nói tiền tài giống như rắn độc cũng không phải không có nguyên do.
Kỳ thực, rắn độc vốn không có ý muốn làm hại con người, chúng chỉ tấn công khi bị loài người xâm phạm, chúng ta chỉ cần không quấy nhiễu chúng, chúng sẽ không chủ động tấn công người. Tiền tài cũng vậy, nó vốn không có thiện ác, thậm chí có thể dùng để cứu trợ, nhưng vì lòng tham, con người đã biến tiền tài trở thành một con rắn độc, khiến bản thân phải táng thân mất mạng.
Thực tế mà nói, trước một người lương thiện, rắn độc cũng chỉ là loài bò sát bình thường, chúng vô hại đối với con người. Cũng vậy, đối với một vị chính nhân quân tử, tiền hoàn toàn không phải là rắn độc, hơn thế nữa tiền bạc còn có lợi ích rất lớn. Trên đời này, thiện và ác, độc và không độc, đều có tính hai mặt của nó. Người ta nói sư tử và hổ hung dữ, ăn thịt người, nên muốn tìm cách giết hại chúng, nhưng đứng trên lập trường của loài sư tử, thì khi con người xâm phạm không gian sống của chúng, thì chính chúa sơn lâm cũng không muốn có sự hiện diện của con người.
Sinh mạng vốn dĩ bình đẳng, nếu bạn không tôn trọng và yêu thương người khác, tất nhiên người khác cũng sẽ không có tâm tốt đối với bạn. Chất độc của loài rắn vốn chỉ dùng để tự vệ chứ không có mục đích hại người. Người và rắn là hai loài có cấp bậc sinh trưởng khác nhau, nhưng con người không chịu chia sẻ một chút không gian để cho loài rắn có thể sinh tồn. Thậm chí họ săn bắt rắn khắp nơi để làm thuốc bổ và dược liệu, cho nên vì bảo vệ mạng sống, chúng không thể không dùng chất độc để tự vệ. Tương tự như vậy, sắc đẹp thực ra không mê hoặc con người, mà do chính con người tự đắm chìm trong sắc dục. Nếu như bạn không muốn quyến rũ và lợi dụng phụ nữ, thì cho dù có gặp phải người phụ nữ lòng dạ như rắn độc thì họ cũng có thể làm gì được bạn chứ?
Có người nói tiền bạc như rắn độc, nhưng thật ra người có tiền của có thể giúp ích cho xã hội, làm nhiều việc thiện cho nhân loại. Nhưng nếu dùng kim tiền để buôn bán ma túy hay buôn lậu, hoặc dùng thế lực của đồng tiền đi áp bức dân lành, cho đến dùng tiền bạc để làm những việc phi pháp, thì đến khi sự việc bị bại lộ, sao có thể trách tiền là vật không tốt đây?
Rắn độc thực ra không đáng sợ, mà thứ đáng sợ chính là sự ích kỷ và lòng tham của con người!