Con người từ khi hiểu chuyện cho đến khi xác định được mục tiêu đời mình, thì việc quan trọng đó là nghĩ cách làm sao để đạt được mục tiêu đã vạch ra. Có rất nhiều phương pháp khác nhau giúp ta đến được nơi mình muốn đến. Ví như đi máy bay, ngồi tàu hỏa, ô tô hoặc đi bộ, đều có thể giúp ta đến được nơi đã định. Mục tiêu của đời người cũng vậy, bất kể chọn dùng phương tiện nào thì bạn nhất định cũng sẽ đến được nơi bạn muốn đến, chỉ khác là mất thời gian dài hay ngắn mà thôi. Tuy nhiên, một khi bạn đã bị lạc lối thì bạn mãi mãi sẽ không bao giờ đạt tới được mục tiêu mà mình đã vạch ra.
Trong thế giới này, những nguyên nhân khiến chúng ta lạc lối có thể là: thời tiết xấu, địa hình phức tạp, bóng tối, mê hoặc, cám dỗ, sợ hãi, chấn thương, chướng ngại, rụt rè, v.v. Lạc đường ở ngoài đời rất dễ xử lý, chỉ cần chúng ta có người đồng hành, hoặc hỏi đường, dùng la bàn, v.v. đều có thể giúp ta trở về đúng hướng đến nơi ta muốn. Nhưng nếu lạc lối về mặt tâm lý và tư tưởng thì thật khó cứu vãn, chẳng hạn như những trạng thái: chấp trước, ngu si, ảo tưởng, vô minh, và nhận định sai lầm, đều là những lý do khiến chúng ta lạc lối trong cuộc sống.
Người leo núi không sợ núi cao, cũng không sợ cái nóng lạnh của thời tiết, duy chỉ sợ lạc đường. Người đi biển không sợ đại dương bao la, cũng không sợ sóng to gió lớn, chỉ sợ nhất bị lạc mất phương hướng. Người lái máy bay không sợ bóng tối, cũng không sợ hành trình xa xôi, chỉ sợ điều hướng nhầm lẫn.
Các bạn trẻ thời nay, bởi vì ham thích phong cảnh ven đường mà trở nên lười nhác trễ nải, dễ nóng nảy xích mích với nhau; vì chìm đắm trong yêu đương mù quáng mà lạc mất tiền đồ và mục tiêu của bản thân. Người trung niên, đôi khi cũng bởi do không cẩn thận, kết giao với bạn bè bất nghĩa, bị họ lừa đảo tín dụng mà chịu liên lụy khiến toàn bộ sự nghiệp và tiền của đều biến mất. Người già cũng có thể sẽ mất đi phương hướng, thậm chí không biết đi đâu về đâu, vì không tìm được chốn nương thân, không biết đến đâu để an dưỡng tuổi già, không biết làm sao kiếm đủ chi phí dưỡng lão.
Đường Huyền Trang dù phải vượt qua biết bao dặm đường sa mạc nhưng nhờ dựa vào định lực mới không đánh mất chính mình. Christopher Colombo dựa vào sự dũng cảm và lòng tin mới phát hiện ra châu lục mới. Sứ thần nhà Hán là Trương Khiên, nhờ sự kiên trì của mình mới tìm ra con đường tơ lụa nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Người Hà Lan phải vận dụng trí thông minh của mình mới có thể giành đất liền với đại dương.
Bạn có sợ lạc đường không? Nếu có, thì bạn hãy nên chuẩn bị một tấm bản đồ, bản đồ đó là gì? Đó chính là thầy giáo, là thiện tri thức và các vị tiền bối, vì họ là những người có nhiều kinh nghiệm về một số lĩnh vực nhất định, họ có thể hướng dẫn bạn đi đúng đường. Bạn có sợ lạc đường không? Nếu có, thì la bàn có thể chỉ dẫn bạn đi đúng phương hướng, những chân lý lịch sử sẽ giúp bạn phân biệt rõ con đường chính tà, thắp lên ngọn đèn tâm chiếu sáng cho con đường bạn đang đi. Niềm tin, chính kiến, bản lĩnh, hành trang, sức khỏe, thể lực và sự chính trực, tất cả sẽ đưa bạn đến con đường đúng đắn, thành công. Ngoài ra, bạn cần phải bồi bổ kiến thức về địa lý núi non, sông ngòi để tránh đi vào những nơi hiểm trở, bên cạnh đó nên giao thiệp tốt với mọi người, để cho dù có bị lạc cũng có người hướng dẫn và giúp bạn trở về điểm xuất phát.
Đức Phật dạy: “Ta như một bậc đạo sư khéo léo, hướng dẫn mọi người đi theo con đường thiện lành, còn đi hay không là sự chọn lựa và quyết định của mỗi người”. Vì thế, những người còn đang lạc lối trên thế gian nên biết rằng, cha mẹ, thầy cô và những người thành đạt trong xã hội đã mở ra con đường tươi đẹp cho cuộc sống thì chúng ta không nên để lạc mất chính mình trên bước đường đó!