T
ại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ, tôi được hỏi về hình mẫu thần tượng của tôi trong cuộc sống. Tôi trả lời rằng đó là Nhà tiên tri Mohammed, cầu mong bình an luôn ở cùng ngài. Còn về những nhà lãnh đạo đã dạy tôi biết hầu hết những gì mà tôi có hôm nay, không nghi ngờ gì đó chính là những người cha lập quốc của nước tôi: Sheikh Zayed và cha tôi – Sheikh Rashid, cầu Allah phù hộ cho linh hồn họ.
Từ năm lên sáu, tôi đã tháp tùng cha trong tất cả các chuyến đi của ông. Các thành phố châu Âu, châu Mỹ mà ông từng đặt chân tới, tôi đều đến cùng ông. Đi với ông cũng tức là được học hỏi, trải nghiệm và khám phá rất nhiều điều trong cuộc sống.
Tôi còn có vinh dự được đi cùng Sheikh Zayed trong tất cả các chuyến công du sau ngày lập quốc. Những hành trình dài này là những khóa học chuyên sâu về cuộc sống, về quản lý và phương pháp lãnh đạo. Ông dạy cho tôi không chỉ thông qua các lời căn dặn mà còn qua các câu hỏi, cho tôi tham gia vào các cuộc thảo luận, hoặc hướng dẫn tôi thông qua những ví dụ điển hình. Tôi thường xuyên quan sát hành động, cử chỉ cũng như cách thức ông làm việc với các sự kiện và quan hệ với con người. Chúng tôi đã học trong các trường đại học tốt nhất, nhưng tôi chưa thấy nguồn kiến thức nào vĩ đại hơn Sheikh Zayed. Ông ấy là một nhà lãnh đạo vĩ đại nhất.
Sheikh Zayed có quan điểm riêng về những thách thức phải đối mặt và có cách thức riêng để đối phó với các tình huống. Ông xử lý các vấn đề chính trị và làm việc với các chính trị gia theo cách của riêng mình. Sheikh Zayed có những chuẩn mực giá trị và nguyên tắc cao cũng như một thái độ sống tuyệt vời. Ví dụ, khi Cựu Tổng thống Ai Cập Anwar Al Sadat đã đến thăm Israel, người Ả Rập xa lánh ông ấy, áp đặt một cuộc tẩy chay và muốn loại trừ Ai Cập ra khỏi phần còn lại của thế giới Ả Rập. Lúc đó tôi đã được đi cùng Sheikh Zayed đến một cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia Ả Rập, trong đó có Hafez Al Assad, người về sau trở thành Tổng thống Syria.
Al Assad cương quyết rằng Ai Cập phải bị loại bỏ và tẩy chay. Nhưng Sheikh Zayed tranh luận rằng Ai Cập cần phải được đưa trở lại cộng đồng Ả Rập. Khi Al Assad vẫn chống đối và khăng khăng rằng toàn thể người Ả Rập sẽ đồng tình với quan điểm của ông, Sheikh Zayed đứng thẳng lên và nói: “Ông nghĩ người Ả Rập sẽ đứng về phía ông? Không ai cùng phe với ông cả. Chúng ta nên đưa Ai Cập trở về một lần nữa”. Đó là những gì đã xảy ra.
Sheikh Zayed đã cho mọi người thấy quan điểm chính trị sâu sắc của ông về lợi ích của thế giới Ả Rập. Cách tiếp cận vấn đề vừa khôn ngoan vừa hợp lý vừa có tinh thần thống nhất của ông đã thắng thế.
"Hình mẫu vĩ đại nhất trong đời tôi là nhà tiên tri Mohammed."
Ở đây tôi muốn kể lại một câu chuyện vui về một sự cố trong một cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Buổi tối trước cuộc họp, chúng tôi đang ngồi với Sheikh Zayed, lúc đó đã khá muộn. Tôi đã ở đó với Sheikh Mohammed bin Zayed (con trai của Sheikh Zayed, người sau này là Thái tử của Abu Dhabi) và cả hai chúng tôi cùng cố tìm cách để ra về. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, Sheikh Zayed lại gọi chúng tôi trở lại. Vậy nên chúng tôi ở lại với ông cho đến tận nửa đêm. Cuối cùng, chúng tôi trốn ra khi mọi người xao nhãng trong một tích tắc.
Sáng hôm sau, tôi là người đầu tiên cùng ăn sáng với Sheikh Zayed. Dậy sớm là thói quen của tôi. Tôi thấy ông đã viết một bài thơ về hành vi của chúng tôi đêm trước. Đó là một bài thơ thông minh và nhẹ nhàng nhằm trêu chọc cách chúng tôi lẻn đi.
Sau bữa ăn sáng, tôi đáp lại bằng một bài thơ ngẫu hứng, có vần điệu đối đáp phù hợp với bài thơ của Sheikh Zayed, tôi đọc nó cho ông ấy nghe. Bài thơ của tôi có chút ẩn ý và bất kính.
Câu chuyện này cho thấy con người của Sheikh Zayed. Ông đã thể hiện vai trò người hướng dẫn, giáo dục một cách nhẹ nhàng, ấm áp, hài hước, giàu tình cảm và thoải mái. Trêu chúng tôi bằng việc bất ngờ đưa ra một dòng thơ chính là một trong những nét đặc sắc của tinh thần sáng tạo và tự nhiên nơi ông.
Chúng tôi đã từng học trong các trường đại học tốt nhất, nhưng tôi chưa thấy nguồn kiến thức nào vĩ đại hơn Sheikh Zayed.
Nguyện cho linh hồn của Sheikh Zayed và Sheikh Rashid bình yên bên Allah. Tôi là một trong những người tốt nghiệp từ trường học tư duy của họ. Thế hệ lãnh đạo hôm nay là hoa trái của một quá trình giáo dục kiên trì của họ. Một nhà lãnh đạo thật sự sẽ tạo ra những nhà lãnh đạo tuyệt vời.
Có lẽ bài học quan trọng nhất mà chúng tôi được học từ họ về triết lý lãnh đạo là nên trở thành một người cha của dân chúng. Thật vậy, Sheikh Zayed và Sheikh Rashid luôn yêu thương người dân UAE như những đứa con của họ, cho đến hôm nay tinh thần gia đình máu thịt ấy vẫn chảy trong máu của đất nước chúng tôi.
Có lẽ bài học quan trọng nhất mà chúng tôi học được từ Sheikh Zayed và Sheikh Rashid về triết lý lãnh đạo là nên trở thành một người cha của dân chúng.