• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ánh lửa tình bạn - Chicken soup for the soul
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 39
  • Sau

Giỏ hoa tháng Năm

“Người bạn thật sự là người để bạn mình được tự do là chính họ.”

- Jim Morrison

May Day(*) luôn là ngày lễ yêu thích nhất của tôi. Với bọn trẻ con chúng tôi, đây luôn là dịp để chúng tôi vui đùa thỏa thích. Mấy chị em tôi thường bí mật làm những giỏ hoa nhiều màu rực rỡ rồi đặt những tặng phẩm mà chúng tôi xem như báu vật ấy lên bậc cửa nhà người quen hoặc bạn bè, trịnh trọng gõ ba tiếng vào cánh cửa rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn thật nhanh. Nấp sau bụi cây, chúng tôi hồi hộp theo dõi chủ nhà ra mở cửa, cầm món quà đầy màu sắc lên với vẻ ngạc nhiên như đang băn khoăn tự hỏi “Không biết ai đã đem tặng mình nhỉ?”.

(*) May Day: ngày đầu tiên của tháng Năm và là ngày kỷ niệm lễ hội mùa xuân theo truyền thống của một số quốc gia.

Tôi vẫn nhớ như in ngày lễ May Day năm tôi học lớp Năm. Thời điểm đó, tôi đang giận cô bạn thân nhất của mình. Pam lớn hơn tôi một tuổi và nhà Pam ở ngay đối diện nhà tôi. Ngay từ năm học lớp Một, chúng tôi đã cùng rủ nhau đi học mỗi ngày. Vậy mà từ khi có một gia đình mới dọn về thị trấn nhỏ bé của chúng tôi, Pam bắt đầu thay đổi, không còn thích đi cùng tôi nữa mà thường xuyên đến nhà đó chơi hơn. Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi và tổn thương ghê gớm.

Khi mẹ hỏi tôi có tính mang tặng Pam một giỏ hoa nhân dịp lễ không thì tôi giận dữ trả lời, “Tất nhiên là không rồi!”. Mẹ tôi dừng làm bếp, cúi xuống ôm tôi vào lòng và an ủi tôi, bảo rằng rồi tôi sẽ còn gặp được nhiều người bạn khác trong đời. Tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân và òa lên khóc nức nở, “Nhưng Pam là bạn thân nhất của con!”.

Mẹ dịu dàng vuốt tóc và lau nước mắt cho tôi và nói rằng khi hoàn cảnh thay đổi thì con người ta cũng sẽ thay đổi. Mẹ nói một trong những điều tốt đẹp mà bạn bè có thể làm cho nhau là để cho bạn mình có cơ hội trưởng thành, thay đổi và trở thành con người mà họ mong muốn. Đôi khi, điều đó có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận để bạn mình có thêm những người bạn thân thiết khác.

Đó là một quyết định khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng làm một giỏ hoa tặng Pam. Tôi chọn thật nhiều hoa màu vàng – màu mà Pam yêu thích và đem giỏ hoa đặt trước cửa nhà cô bạn. Từ chỗ nấp, tôi thấy Pam cúi xuống nâng giỏ hoa lên, dịu dàng áp mặt vào những bông hoa và nói to như cốt để tôi nghe thấy, “Cảm ơn Susie, hy vọng cậu không giận mình”.

Ngày hôm đó, tôi đưa ra một quyết định làm thay đổi cuộc đời mình. Tôi sẽ giữ chặt bạn bè trong tim mình nhưng không buộc họ phải mãi ở bên cạnh tôi. Họ cần không gian riêng để thay đổi và trưởng thành. Tôi vẫn sẽ yêu quý những người bạn của mình dù bên cạnh họ có sự hiện diện của tôi hay không.