Ngày nay, nhiều người chú trọng thể hình cao to, nhiều công việc đòi hỏi người lao động phải có chiều cao theo quy định. Chẳng hạn: Một người khi đi xin việc cũng cần chiều cao; khi xin nhập ngũ cũng cần chiều cao. Thậm chí, có một số phụ nữ khi lấy chồng cũng đưa ra yêu cầu về chiều cao đối với người chồng tương lai của họ. Yêu cầu về số đo chiều cao không phải lúc nào cũng dành cho đối tượng là nam giới, bởi một số lĩnh vực cũng đề ra tiêu chuẩn chiều cao đối với phụ nữ, chẳng hạn: tiếp viên hàng không, người mẫu, nhân viên lễ tân, nhân viên điều khiển thang máy, v.v.
Hầu hết mọi người đều không thích có thân hình thấp bé, nhưng thấp bé cũng có tác dụng riêng. Ví dụ, khi chơi bóng chuyền, những người có thân hình nhỏ bé sẽ được đứng ở vị trí trung phong gọi là “Hổ chân ngắn”, giữ vai trò lãnh đạo chỉ huy. Hơn nữa những người có thân hình thấp bé thường khiến cho chúng ta có cảm giác họ rất nhanh nhẹn, lanh lợi.
Tịnh Độ động ở Phật Quang Sơn thiết kế cổng vào thấp để cho người cao muốn vào bên trong phải cúi đầu mới vào được. Điều này có ý muốn nói với mọi người rằng: “Vũ trụ chỉ cao ba thước, muốn sinh tồn, tất phải cúi đầu”. Nếu như trước chư Phật, Bồ tát chúng ta không chịu cúi đầu, vẫn giữ thói quen ngạo mạn, thì làm sao có thể trở thành người khiêm tốn được.
Trước đây, trong con mắt của nhiều người, Nhật Bản được xem là “dân tộc lùn”. Tuy nhiên, trải qua hơn một trăm năm, người Nhật Bản đã nỗ lực cải thiện giống nòi. Ngày nay, chiều cao của nhiều người dân Nhật Bản đã không thua kém các vận động viên bóng rổ cũng như các hoa hậu hoàn vũ trên thế giới.
Chúng ta chắc hẳn đều biết đến Napoléon là người có thân hình thấp bé, nhưng ông đã làm nên sự nghiệp vô cùng hiển hách, ở châu Âu có mấy người làm được như vậy. Trung Quốc có Yến Tử (Yến Anh), phụng mệnh vua nước Tề đi sứ nước Sở, tuy thân hình thấp bé, nhưng trí tuệ, ngôn luận, khí phách khiến cho nước Sở kiêu ngạo không thể không cúi đầu trước ông.
Trong Phật giáo, Đại sư Đạo An thời Đông Tấn không những thấp bé mà tướng mạo cũng không ưa nhìn, nhưng với tài năng của mình ông đã biên soạn bộ Chúng kinh mục lục, dẫn dắt, hướng đạo thanh niên đồ chúng tu học. Đương triều, danh sĩ Tập Tạc Xỉ vì không biết Đại sư Đạo An nên xem thường ông, khi hai người lần đầu gặp mặt, trong khi nói chuyện, Tập Tạc Xỉ ngạo mạn, tự xưng mình là: “Tứ hải Tập Tạc Xỉ” (bốn biển đều biết tiếng Tập Tạc Xỉ), sau đó lại hỏi Đạo An, Đạo An lập tức đáp lại: “Di thiên Thích Đạo An” (khắp thiên hạ đều biết Thích Đạo An). Tài trí biện luận của Đại sư Đạo An khiến danh sĩ đương thời Tập Tạc Xỉ không thể không khuất phục và có cách nhìn hoàn toàn khác về ông.
Ngày nay, người thấp bé được xem là người lùn. Có nhiều thanh niên nam, nữ, mặc dù có thân hình thấp bé, nhưng không tự ti, không tự oán, vẫn tự tin, mạnh mẽ đi khắp thế gian, tham gia nhiều công việc, như: nghệ sĩ xiếc, diễn viên hài, v.v. giúp đem lại tiếng cười cho mọi người.
Trong giới động vật, có danh xưng “Công lao Hãn mã”. Hãn mã chỉ một loài ngựa thấp bé, nhưng lại giỏi lập công trên chiến trường. Do vậy, chúng ta không nên quá coi trọng vấn đề cao thấp, bởi giống như cây tuy cao nhưng khi có gió mạnh thì dễ bị gãy, còn cỏ tuy nhỏ bé nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Cho nên, con người không sợ thấp bé, mà chỉ nên lo sợ không có tài năng!