• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí quyết của thành công
  3. Trang 73

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 72
  • 73
  • 74
  • More pages
  • 103
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 72
  • 73
  • 74
  • More pages
  • 103
  • Sau

70Chịu đựng và hy sinh

N

hững điều mong muốn nhất thường không phải dễ dàng có được và chúng ta luôn phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã rằng trong quá trình theo đuổi mục đích - suy cho cùng cũng là làm cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn - trước tiên cần đến sự chịu đựng và hy sinh, kiên trì theo đuổi mục đích của mình.

***

Vào một ngày năm 1983, Lisa Renshaw, một cô gái vừa tốt nghiệp phổ thông, nhận được lời đề nghị của một người bạn của cha mình về giúp quản lý tiệm sửa xe hơi của ông tại Baltimore, bang Maryland, Mỹ. Tuy nhiên, trước khi được nhận việc chính thức, cô phải trải qua thời gian ba tháng tập sự không lương.

Sau thời hạn ba tháng, Renshaw chính thức được nhận việc song lúc này lại xuất hiện một sự cố: tiệm sửa xe đang lâm vào cảnh nợ nần. Trước tình cảnh đó, ông chủ hỏi mượn cô nhân viên mới 3.000 đô-la để trả ngay một vài món nợ nhỏ. Renshaw chạy vay khắp nơi với lãi suất cao và đem số tiền về cho ông chủ. Ngày hôm sau, người chủ lặng lẽ ra đi không trở lại nữa. Điều đó có nghĩa, cô đã được “nhượng lại” tiệm sửa xe đã phá sản với giá 3.000 đô-la!

Phải làm gì đây? Sau nhiều đêm trằn trọc, L. Renshaw quyết định chấp nhận thách đố bản thân khi cho hầu hết nhân viên nghỉ việc và tự mình quán xuyến công việc, đồng thời thay đổi hình thức kinh doanh. Từ một tiệm sửa chữa xe hơi, cô thành lập Công ty Penn Parking cung cấp dịch vụ đậu xe với lời quảng cáo “Miễn phí thay lốp xe, nạp điện bình ắc quy và rửa xe cho những khách hàng đến đậu xe năm ngày liên tiếp”.

Để Penn Parking có thể mở cửa ngày đêm, Renshaw quyết định dọn vào ở trong văn phòng chật chội, dơ bẩn. Đêm, cô ngủ trên thảm, nấu ăn và sưởi ấm bằng bếp dầu. Trong vài năm đầu, lợi nhuận thu được chỉ vừa đủ để trang trải cho những hoạt động của công ty, mua bảo hiểm và quảng cáo. Tưởng chừng Renshaw đã đi đến tận cùng của sức chịu đựng, thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.

Công việc dần phát triển, Renshaw thuê được đất làm bãi đậu xe thứ hai rồi thứ ba, thứ tư... Đến năm 1991, doanh số hàng năm từ các bãi đậu xe này đã vượt quá 3 triệu đô-la và cũng trong năm đó, Hiệp hội Quản trị Kinh doanh Hoa Kỳ đã trao cho cô giải thưởng “Doanh nghiệp trẻ” dành cho các doanh nhân trẻ đã có nhiều cố gắng vươn lên.

- Atkinson