Cỏ cây, hoa lá phôi thai sự sống từ hạt mầm. Trong quá trình bén rễ, các hạt mầm phải trải qua bao điều kiện thời tiết khắc nghiệt - gió bão quăng quật, mặt trời hun đốt, hay mưa dầm liên hồi. Và thông thường, chúng sa vào nơi đầy đá sỏi, xi măng hơn là gặp được mảnh đất phì nhiêu.
Dù vậy hạt mầm luôn tìm được một không gian thích hợp cho phép nó bén rễ, dần dần tìm được môi trường sống phù hợp và vươn lên thật mạnh mẽ - dù rằng mảnh đất bé nhỏ ấy vô cùng khô cằn. Chỉ một cây con bé nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến cho vết nứt trên vỉa hè kia phải nhượng bộ, hay có thể biến đá tảng thành bụi đất bằng sự nhẫn nại của nó.
Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc ta nhận ra mình đang "cuốn theo chiều gió", có thể do chủ ý của bản thân hay do số phận đưa đẩy. Ta chịu dập vùi đây đó bởi ta luôn sợ hãi, luôn trong tâm trạng bất an và luôn bị ảnh hưởng của ngoại cảnh. Ta phải đối mặt với những trở ngại dường như không thể vượt qua và những thử thách tưởng chừng ngoài sức chịu đựng.
Những khi ấy, hãy quan sát xung quanh, bạn sẽ thấy cây cối vẫn phát triển xanh tốt ngay cả trên mảnh đất sỏi đá khô cằn nhất. Dù có rất ít sự chọn lựa, chúng vẫn bén rễ và bám chắc. Hãy tự hỏi ta đã nỗ lực hết mình trong điều kiện hiện tại chưa? Rằng ta vẫn chưa vận dụng đến một nguồn sức mạnh vô hình nào? Hãy hướng đến tương lai, hình dung khoảnh khắc ta tự hào vì đã vươn lên từ gian khó để tạo dựng cho mình một vị thế.
Những sinh vật nhỏ bé nhất trong cuộc sống - ví như nụ mầm bé xíu - nếu có thời gian và ý chí nhẫn nại, đều có thể vượt qua bất cứ thử thách nào và phá vỡ những rào cản to lớn nhất. Trong khi đó, khi đối mặt với nghịch cảnh trắc trở, bất an, con người thường có xu hướng bỏ cuộc, chuyển hướng, hay chọn con đường dễ dàng hơn. Dẫu vậy, như những ngọn cỏ can trường kia, trong bản thân chúng ta vẫn tồn tại một ý chí và sức mạnh phi thường. Khi tìm được một điểm tựa - dù rất mong manh, bạn cũng có thể bám thật chắc và bằng mọi quyết tâm, bạn sẽ vươn đến những tầm cao mới.