• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Blog cho tâm hồn (Tập 2)
  3. Trang 100

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 99
  • 100
  • 101
  • More pages
  • 118
  • Sau

NHỮNG LỰC LƯỢNG HỖ TRỢ TINH THẦN

Thế giới vô hình

Nếu ta không thể trông thấy điều gì đó thì không có nghĩa là nó hoàn toàn không tồn tại. Mặc dù vậy, mọi người vẫn phủ nhận sự hiện hữu của những lực lượng tinh thần dẫn dắt, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho mình. Tuy nhiên, đối với những ai đã từng có cơ hội kết nối với những lực lượng siêu nhiên ấy đều khẳng định rằng họ thật sự tồn tại, cũng giống như không khí vẫn tồn tại, giúp ta duy trì sự sống mà ta không bao giờ thấy được nó. Gió cũng vậy, ta chỉ cảm nhận được gió khi có hơi mát thổi qua làn da, khi nghe tiếng lá xạc xào trên cành. Có rất nhiều thứ xung quanh ta, ở ngay trong bản thân ta mà ta không thể nhìn thấy, nhưng ta biết rằng chúng có thật - thật như đám cỏ bên dưới chân mình.

Có thể biết đến sự tồn tại của một sự vật hay không có lẽ còn phụ thuộc vào cách cảm nhận ở mỗi cá nhân. Giống như con bọ rùa chỉ nhìn thấy chiếc lá nó đang bám vào nhưng không hề thấy được cả cái cây ấy hay một người nào đó đang ngồi dưới gốc; và người đó có thấy con bọ rùa hay không lại tùy vào việc anh ta tập trung nhìn ở đâu.

Thế nên tất cả những thực thể trong ví dụ trên - con bọ rùa hay con người - dù trông thấy hay không, đều thực sự tồn tại. Có những người được phú cho khả năng phát hiện và kết nối cùng những yếu tố không thể nhìn thấy mạnh hơn người khác, nhưng nếu để trái tim rộng mở và sẵn sàng thì bất cứ ai cũng có thể hòa nhập vào thế giới tinh thần vô hình và bắt đầu khám phá, trải nghiệm nó.

Từ rất lâu, con người đã nhận thức, hành động như vậy, và thái độ nghi ngờ đối với sự tồn tại của những gì không nhìn thấy được chỉ mới xuất hiện gần đây. Nếu ta đánh mất mối dây liên kết với thế giới tinh thần, điều cần thiết nhất ta nên làm là mở lòng đón nhận sự tồn tại của nó thật chân thành, thật tin tưởng. Hãy nhắm mắt để định tâm suy niệm hoặc hình dung về thế giới tinh thần qua những mô tả từ sách vở là hai phương cách giúp ta mở rộng cửa chào đón thế giới ấy. Dù theo cách thức nào, việc xây dựng chiếc cầu nối với thế giới vô hình là một hoạt động hết sức tự nhiên, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 99
  • 100
  • 101
  • More pages
  • 118
  • Sau