Những giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc đời
Đôi khi một phần nhân dạng cũ nào đó trong ta phải mất đi để nhường chỗ cho yếu tố mới mẻ khác xuất hiện. Dù sẽ rất đau đớn nhưng đây là quy luật tất yếu của quá trình phát triển; nhưng nếu không biết điều gì đang diễn ra, ta sẽ hết sức bối rối và mất phương hướng. Trên thực tế, trạng thái bối rối, mất phương hướng này thường chính là thông điệp cho biết rằng ta đang có một sự thay đổi lớn trong nội tâm. Sự thay đổi diễn ra trong suốt cuộc đời mỗi người từ lúc mới sinh ra cho đến khi từ giã cõi đời. Tại thời điểm chuyển biến từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, ta có cảm giác dường như mình đang chia tay một người bạn cũ thân thiết - phần nhân dạng bản thân do ta hình thành để giúp ta vượt qua những giai đoạn đặc biệt trong đời.
Những nhân dạng ấy có thể được hình thành từ các mối quan hệ hay từ công việc, vì vậy khi ta bắt đầu thay đổi chúng thì những khía cạnh khác trong cuộc sống của ta cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu ta dành thời gian để quan sát những dấu hiệu bên ngoài, ta sẽ phát hiện có sự thay đổi đang diễn ra trong nội tâm. Ví dụ như sau một giai đoạn cuộc đời, quanh ta đã được bao bọc bởi nhiều lớp vỏ bọc bảo vệ do mình tạo ra để tránh bị công kích hay bị tổn thương do ngoại cảnh. Nhưng bỗng một ngày kia ta nhận ra bản thân như bị vây hãm giữa những "bức tường thành nhân dạng" chật hẹp, tâm hồn ta không còn bình yên như trước và trong lòng chợt nảy sinh ước muốn được thoát khỏi "tổ ấm an toàn" mà mình đã trú ngụ bấy lâu.
Khi ta nói lời tạm biệt với phần nhân dạng cũ không còn thích hợp nữa và đón chào nhân dạng mới - phần con người hoàn toàn mới, ta cảm nhận được sự hòa trộn kỳ lạ giữa niềm hứng khởi, phấn khích và nỗi u hoài. Song, nếu con nhộng không chịu phá bỏ lớp vỏ kén khô để chui ra ngoài thì làm sao có được một chú bướm xinh đẹp. Vì vậy, quá trình tàn lụi - tái sinh là quy luật tất yếu của sự tiến hóa. Chúng ta phải tuân theo quá trình này, hãy để phần nhân dạng cũ - con người cũ - rời khỏi ta trong tình yêu thương và lòng biết ơn, hãy đón chào những nét mới với tấm lòng và trái tim rộng mở, sẵn sàng cho một giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.